Thế giới đang nhốn nháo vì thiên tai tiêu diệt con người (Nhật, Myanmar, trước đó là động đất Tứ Xuyên TQ...), chỗ ko bị thiên tai thì các nước lại lục đục lẫn nhau (Anh Pháp Mỹ vs Libya, Bắc Hàn gây hấn Nam Hàn...). Trong bối cảnh ấy, rất nhiều người tâm đắc: chính ra ở VN lại an toàn. Ít thiên tai; lại cũng chẳng có bạo loạn chính trị.


Nhưng có thực ở VN an toàn ko? Tớ thấy tình hình quân ta tiêu diệt quân mình khéo còn tích cực và hiệu quả hơn thiên nhiên tiêu diệt con người hay các nước đánh lẫn nhau.


Chưa có thống kê chính thức được công bố mỗi năm người VN chúng ta đã xuất sắc tiêu diệt lẫn nhau hiệu quả như thế nào (thôgn qua tai nạn giao thông, giết người cố ý lẫn vô ý...); nhưng đọc báo tớ thấy cũng khá khá :(


Lúc nãy vừa đọc bài này, thấy đau lòng quá. Chỉ vì một phút thú tính của một thằng cha căng chú kiết, một cô gái trẻ bị hãm hiếp và giết chết, rồi bị vứt xác xuống sông. Mà cái chết của cô hoàn toàn có thể ngăn ngừa được, nếu người bạn đưa cô về quyết liệt hơn, và nếu ai đó báo cho gia đình cô biết sớm về chuyện có thằng cha chuyên quấy rối phụ nữ đang hướng mục tiêu vào cô ấy (có nhiều người biết) http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/phap-luat/14398/thieu-nu-bi-cuong-buc--vut-xac-xuong-song.html


Rồi lại tin một Người-thứ-3 dựng hiện trường giả để kiện ngược vợ người tình. Ghen ngược thì gần đây cũng ko phải là hiếm; nhưng ghen ngược lại còn đưa ra pháp luật, định bỏ tù người vợ chính thức, và quan trọng là còn được sự "ủng hộ" của local authorities... thì tớ thấy choáng váng quá: http://www.vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/phap-luat/14324/co-tho-may-kien-vo-nguoi-tinh.html


Chưa kể hàng loạt hàng loạt vụ việc khác được đăng báo hàng ngày..


Vẫn biết xã hội nào cũng có anh hùng, xã hội nào cũng có thằng khùng thằng điên. Nhưng giá mà chúng ta có ý thức quan tâm và giúp đỡ nhau hơn (ví dụ trường hợp 1: khi người bạn được nhờ đưa cô gái về, bị thằng kia đuổi theo đòi lại cô ấy, anh ta gọi người đến cứu cô hoặc ít nhất là báo cho gia đình cô, thì rất có thể cô đã được cứu sống); hoặc giá như chúng ta đồng thanh lên án cái xấu hơn (chính quyền đừng tiếp tay cho mụ người-thứ-3 trong câu chuyện 2) --> tớ nghĩ là số vụ án sẽ được giảm thiểu rõ rệt.


Dạo này bối rối ghê gớm. Không đọc báo thì sợ ko biết các tai họa rình rập mà cảnh giác. Mà đọc thì thấy cuộc sống đáng sợ quá :(