Con thuỷ quái Nessie nổi tiếng sống trong hồ Loch Ness tại Scotland lần đầu tiên được mọi người nhìn thấy (năm 1933). Cho tới nay, sau 80 năm, sự tồn tại (hoặc không tồn tại) của nó vẫn gây ra không ít tranh cãi, trong đó nhiều người vẫn cho rằng nó xuất phát từ một âm mưu.
"Trong suốt 80 năm con thuỷ quái Nessie đã đi vào lịch sử hiện đại với hàng nghìn ý kiến về mình”, chuyên gia về động vật biển Andrian Sheen nói với phóng viên Đài BBC.
“Người ta thường chỉ nhấn mạnh và tin vào ý kiến của những người có tên tuổi mà không để ý họ phát biểu như thế vì mục đích gì”.
Tháng 4/1933, bà Aldie McKay, đi dạo với chồng dọc theo bờ hồ Loch Ness thì bỗng trông thấy dưới nước "một khối gì đó màu đen và ẩm ướt". Khi chồng bà McKay đi xuống mép nước xem đó là cái gì, bà hoảng hôt hét thất thanh: "Dừng lại đi, quái vật đấy!" . Tháng 5 năm đó, phóng viên Alex Campbell của tờ báo Inverness Courier viết một bài báo kể câu chuyện về Nessie.Adrian Sheen là một trong số ít các nhà khoa học cố gắng truy tìm con quái vật hồ Loch Ness, song ông cũng là một trong số những người hoài nghi nhất về sự tồn tại của nó."Bà ấy (Aldie Mackay) ngay lập tức hét lên khi trông thấy con vật, nhưng đấy chỉ là một cái nhìn trong khoảnh khắc và tâm trạng hoảng hốt. Vì vậy chắc đâu đã chính xác”, Sheen nói.
Bức ảnh về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness được công bố từ năm 1934.
