Từng chia sẻ quãng thời gian tốn sức cho MV 'Em sợ mất anh' vì muốn khán giả đón nhận mình với một hình ảnh mới hơn sau thảm họa 'Nói dối', nhưng mới đây, công chúng lại vừa nhận được một thảm họa khủng hơn từ cô ca sĩ người Đà Nẵng.
Nhận được quá nhiều chỉ trích sau MV Nói dối, nhưng cô gái đến từ Đà Nẵng lại xem đó là một thành công đối với những người mới vào nghề, vì nhờ nó mà cô giành được sự chú ý của dư luận. Tuy hứa hẹn sẽ mang lại cho công chúng những sản phẩm âm nhạc mới hơn và có tính thẩm mỹ cao hơn, nhưng rốt cuộc sau thời gian "ngâm cứu", những gì Phương My xuất xưởng lại là một đòn "thảm họa" cao tay hơn.
Chỉ sau một ngày kể từ khi MV Em sợ mất anh xuất hiện trên Youtube, Phương My đã trở thành tấm bia đỡ đạn cho những bình luận tiêu cực từ phía khán giả, thậm chí có người còn không tiếc lời chửi rủa chủ nhân MV. Phần lớn đều không thể hiểu nỗi ý tưởng mà cô nàng Nói dối cố gắng cắt ghép và thể hiện một cách lộn xộn trong ca khúc. Đó là chưa kể đến sự lặp lại một cách sáo rỗng của những ca từ không có ý nghĩa và có phần ngớ ngẩn trong từng câu hát.
Không những thế, cách hát gằn từng tiếng tạo ra sự nặng nề trong bài hát và gu thẩm mỹ không thể bình luận gì thêm của Phương My mang đến cho người nghe những cảm xúc hỗn độn. Ý tưởng lạ, trang phục được đầu tư kỹ lưỡng và thiết kế cầu kỳ, nhưng nó không trở thành thế mạnh của MV, ngược lại còn khiến chủ nhân của nó bị dư luận không ngừng lên án.
Có thể Phương My đã đúng khi nói mỗi dòng nhạc đều có khán giả riêng, nhưng cô quên mất tuổi thọ của dòng "thảm họa" mà cô đang theo đuổi lại rất ngắn. Khi một nghệ sĩ không thể tìm chỗ đứng bằng tài năng mà chỉ chăm chăm gây chú ý bằng những chiêu thức kỳ quặc, cuối cùng họ cũng sẽ bị đào thải. Nhất là khi khán giả ngày càng trở nên khó tính và đòi hỏi cao hơn đối với những nghệ sĩ chân chính.