Không giấu được sự bất bình, chị kể: sau bão số 9 mấy ngày, có hai nhà báo về đây tìm hiểu đời sống chị em phụ nữ đơn thân của làng. Chị đã làm việc với họ, cung cấp một số thông tin; đưa họ đi tiếp xúc với chị Nguyễn Thị Bảy, một phụ nữ trong làng. Họ hỏi sơ sài, bà con cứ nghĩ là nhà báo đi khảo sát tình hình thiệt hại bão lụt và cứu trợ nên đề đạt một số nguyện vọng. Không ngờ sau đó, họ viết lên báo. Bài đăng trên Báo Gia Đình và Xã Hội với tựa: "Tĩnh Yên - làng không chồng", cho rằng phụ nữ ở đây không đáng một xu; làng có gần 100 phụ nữ đơn thân thì có đến 30-40 người ra đường tấn công đàn ông vì làng này thiếu con trai...
Nhiều người dân trong làng phản ứng dữ dội. "Làng này có 400 hộ dân, gần 2.000 khẩu, làm sao có thể gọi là làng không chồng? Phụ nữ đơn thân chỉ hơn 40 người và họ đều là thành viên của câu lạc bộ phụ nữ đơn thân, một mô hình điểm, điển hình 5 năm liền của huyện về giúp nhau làm ăn kinh tế, chăm lo đời sống chị em, làm gì có chuyện. Một số chị em, vì số phận ngặt nghèo phải "tự túc" con cái, nhưng được làng xã, gia đình chấp nhận. Họ nuôi dưỡng con cái đàng hoàng, chứ đến nỗi tệ hại gì mà gọi như thế? Báo viết như vậy là vi phạm quyền đình đẳng giới, xúc phạm chúng tôi và cả cái làng này, vẽ ra những chuyện không có” - chị Mười nói.
Chị Nguyễn Thị Bảy bật khóc: "Con gái tôi đang đi làm ở Đắk Nông, lên mạng đọc được bài báo kia, tức tốc bỏ về đã được hai tuần. Nó nói: Nhục quá! Và không chịu lên làm lại vì "xấu hổ" với bạn bè. Nó có cha, cha mẹ cưới hỏi hẳn hoi, nhưng cha nó phụ tình bỏ đi chứ đâu phải con hoang như báo viết. Tôi là tổ trưởng tổ phụ nữ số 14, nhưng nói thiệt tôi đã bỏ bốn cuộc họp rồi vì buồn quá. Đi thu hội phí cũng không được, vì chị em nói: Chị bôi nhọ chúng tôi. Mấy ông già trong tộc thì kêu nói: "Tộc họ có bỏ con cháu đâu mà nói trên báo như rứa?". Chị Bảy buồn rầu kể tiếp: nhà báo hỏi: "Chị mơ ước chi?". Chị nói: Một căn nhà vững chắc khỏi mưa nắng. Rứa mà đọc xong bài báo, thấy nói đủ thứ chuyện thất thiệt".
Ông Nguyễn Tấn Vinh nói: "Họ đã viết sai sự thật". Chị Đoàn Thị Hoa - Hội trưởng Hội Phụ nữ xã cho biết, sẽ kiến nghị đến cơ quan có trách nhiệm để giải quyết rốt ráo sự việc trên.
Mộc Miên
Trả lời báo Phụ Nữ TP HCM
Sau khi đăng bài báo "Tĩnh Yên - làng không chồng", chúng tôi đã nhận được đơn của bà Hồ Thị Mười - Bí thư chi bộ thôn Tĩnh Yên (Xã Duy Thu, Duy Xuyên, Quảng Nam) kiến nghị ba vấn đề về nội dung của bài báo này. Sau khi nhận được thông tin trên, chúng tôi đã tạm thời rút bài báo trên báo điện tử www.giadinh.net.vn (Báo điện tử của Báo Gia đình & Xã hội) và tiến hành xác minh thông tin. Báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần sẽ trả lời chính thức những vấn đề mà bà Đỗ Thị Mười kiến nghị (dự kiến trên số báo ra ngày 26/11/2009) theo đúng Luật Báo chí.
Nguyễn Huy Hoàng

