http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/406633/index.html


"Sao lại một người uống hai người khen hả mẹ", cháu Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 3 đã hỏi mẹ nó như vậy sau rất nhiều lần xem đoạn quảng cáo một loại thuốc đông dược trên tivi. Còn chị Lệ Hà, mẹ nó thì bực bội bày tỏ: "Sao cái loại thuốc này lại quảng cáo lắm thế, trẻ con phải xem nhiều nên mới thắc mắc".


Tôi hiểu và cảm thông trước tình huống bất ngờ mà chị Lệ Hà gặp phải. Bởi tôi biết, với trẻ mới lên 8-9 tuổi, những hình ảnh người vợ, người chồng trong bộ đồ ngủ cùng hộp thuốc và câu nói "một người uống, hai người khen" trong đoạn quảng cáo quá mơ hồ với chúng.


Hình ảnh quảng cáo "thuốc tăng lực" dưới dạng rượu thuốc Amakông trên mạng trong khi chủ nhân bài thuốc không hề biết.
Sự hiếu động và ham hiểu biết buộc trẻ phải hỏi để giải tỏa thắc mắc của mình. Vấn đề là ý đồ của người làm quảng cáo, có phải cứ nhất thiết phải dùng câu cửa miệng của đấng mày râu khi "trà dư, tửu hậu" mới nói lên tác dụng của sản phẩm này đâu.


Nếu chọn cách chuyển tải thông điệp bằng hình ảnh và câu nói tế nhị hơn, vẫn đạt được mục đích. Làm như vậy, không chỉ được đánh giá là quảng cáo có văn hóa mà còn giúp phụ huynh không rơi vào tình huống rát mặt vì quảng cáo.Tôi hỏi chị Lệ Hà đã trả lời câu hỏi của con như thế nào.


Chị Hà bảo, lúc đó chị cười như mếu. Nếu trả lời thẳng, thằng bé sẽ "sốc" và cũng không hiểu. Còn trả lời vòng vo thì phải chọn cách để làm sao, khi lớn và hiểu vấn đề này, con chị vẫn tin câu trả lời của mẹ là đúng để không ảnh hưởng đến lòng tin lẫn nhận thức của nó.


Trong khi chưa tìm được câu trả lời, chị tìm cách hoãn binh bằng cách cho con biết, đó là loại thuốc dành cho người lớn, khi nào có dịp đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chị sẽ giải thích kỹ. May mà thằng bé không hỏi thêm, chắc vì nó biết thói quen đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng của mẹ khi mua bất kỳ loại thuốc nào.


Chị đã đem tình huống mình gặp phải trao đổi với các đồng nghiệp. Ai cũng cười ồ trước tình huống này nhưng lại rất khó khăn khi đưa ra câu trả lời. Không ngờ, chỉ là một đoạn quảng cáo ngắn lại đau đầu phụ huynh đến vậy.


Chị đưa tình huống mình gặp lên một diễn đàn trên mạng, có một người bạn chuyển đến cho chị biện pháp gỡ rối của một người bố khi phát hiện cậu con trai 14 tuổi xem phim sex. Dù tình huống khác nhau, nhưng người bạn này cho rằng, người bố có cách xử lý rất đúng đắn. Người bố này không làm toáng lên khi phát hiện ra bí mật của cậu con trai mà làm an lòng thằng bé bằng cách khen ngợi "con trai bố đã là người lớn rồi đấy, sắp lấy vợ đến nơi rồi".


Nhận được sự đồng cảm của bố, cậu con trai đã nhanh chóng bày tỏ những suy nghĩ của mình về giới tính, tình cảm khác giới... Chính vì biết được tâm tư của con, nên người bố đã giúp con có nhận thức đúng đắn về việc này, vừa giúp cậu bé không sa vào các trang web đen, vừa hiểu đúng về giới tính, lứa tuổi.


Mặc dù hai tình huống trên khác hẳn nhau, nhưng cách xử lý tình huống của người bố giúp chị Lệ Hà hiểu, mình phải tìm ra câu trả lời làm sao để cái đầu non nớt của con mình hiểu đúng. Để làm được việc này với một đứa trẻ mới 8 tuổi là việc không dễ.


Giá như, cháu Minh không phải xem đoạn phim quảng cáo này nhiều tới mức phải thắc mắc; giá như người ta làm quảng cáo khác đi... thì phụ huynh không phải đau đầu như vậy. Lâu nay, dư luận đề cập rất nhiều đến cách quảng cáo, văn hóa quảng cáo, tiếc rằng vẫn chưa có biện pháp quyết liệt nên nhiều nơi vẫn lơ là.


Trên một số tờ báo giấy lại quảng cáo các loại thuốc "tăng lực" dưới dạng bài viết. Ngoài việc phân tích nguyên nhân vì sao dẫn đến việc suy giảm "năng lực", hiệu quả của thuốc, người ta còn đăng tâm sự của những người được dùng thuốc kịp thời.


Xin dẫn ra đây tâm sự của một phụ nữ sau khi dùng viên uống T.T.: "Sau khi dùng được khoảng 3 tháng, không những huyết áp ổn định, khỏi đau đầu, mất ngủ mà tôi còn nhận thấy khi sinh hoạt vợ chồng dễ dàng hơn... Sau nhiều năm lấy chồng và có 2 con, chất lượng cuộc sống của vợ chồng tôi được cải thiện nhờ viên uống T.T.".


Được biết, loại thuốc này từng được quảng cáo để làm đẹp da, nay lại quảng cáo thêm công dụng mới với dẫn chứng là một bài báo phân tích rõ các thành phần của thuốc và những người dùng cụ thể. Không biết hiệu quả của việc quảng cáo đến đâu, nhưng với phần đông người đọc thì sự tin tưởng chỉ dừng lại ở mức độ "quảng cáo" thôi.


Còn khi lướt web, nhan nhản các dòng tít giật gân quảng cáo thuốc "tăng lực". Nào là Virillity Patch Rx với giá 43,45 USD/hộp; Powerman với dòng tít dẫn "tăng cường sinh lực quý ông" giá 45,5 USD; MXP "thuốc bổ dương giúp tăng cường sinh lực đàn ông, yếu sinh lý”; Virlity pills tăng cường sinh lực, cải thiện kích thước...


Có hẳn một website với cái tên rất hot là tangsinhluc. Website này chỉ quảng cáo riêng loại thuốc có chức năng cải thiện khả năng đàn ông và khẳng định sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng "nàng" ngay sau khi sử dụng. Dù dẫn giải về hiệu quả của loại thuốc này rất dài, nhưng không thấy đăng tên nhà sản xuất.


Tôi nhấp chuột vào phần tư vấn qua chát, hỏi về nhà sản xuất thì không nhận được câu trả lời. Thế mà, trên website này lại đăng tải rất nhiều "lời vàng" của những người đã dùng thuốc. Những người này ngợi ca, "không có loại nào khác có kết quả tốt hơn, nhanh hơn hay lâu hơn"; "là liệu pháp tự nhiên thật sự có hiệu quả"; "là vật bất ly thân"...


Với những lời quảng cáo "ngọt như mía lùi" kiểu này, không biết bao nhiêu quý ông, quý bà đã nhấp chuột để đặt hàng. Còn hiệu quả sử dụng của các loại thuốc này đến đâu là bí mật của những người rút hầu bao tiền trăm để mua.


Tôi xin dẫn ra đây kết quả khám phá của Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an Hà Nội để thấy, mặt hàng này trôi nổi trên thị trường cũng rất lớn. Ngày 8/8, cơ quan này đã thu giữ 19 thùng carton các loại thuốc và dụng cụ kích dục của Nguyễn Thu Thủy, ở Ninh Hiệp, Gia Lâm.


Các mặt hàng "tăng lực" được khai là bán tại Hàng Chiếu, một địa điểm lâu nay nổi danh với việc bán "thần dược" cải thiện năng lực của các đấng mày râu. Không dừng lại ở một vụ, cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ nhiều "túi hàng" của những người bán hàng hoạt động lén lút ở đây. Kiểm tra thì phần lớn là hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.


Dù mua hàng trên mạng, hay bị thuyết phục khi đọc, xem quảng cáo hoặc tự ý đi mua ở các hiệu thuốc đều không nên, bởi theo khuyến cáo của bác sỹ, không nên tự ý dùng thuốc, nhất là loại thuốc có đặc thù riêng này, tránh rơi vào tình trạng "bò lành chữa thành bò què".


Thuốc Amakông của "vua voi" bản Đôn Amakông lâu nay được nhiều người tìm mua vì "nghe nói" có tác dụng bổ dương. Câu chuyện về bài thuốc này thường được kể kèm theo đời tư của "vua voi", người đàn ông dù đã ngoài 70 vẫn lấy vợ trẻ và có tới 21 người con...


Người ta thêm mắm, thêm muối vào nhiều tới mức, những ai đến Tây Nguyên cũng cố mua cho được thang thuốc Amakông. Có cầu, ắt có cung, chỉ cần đặt chân đến Tây Nguyên dễ dàng bắt gặp thuốc Amakông được bày bán rất nhiều. Thực tế, ngay tại bản Đôn, quê hương của "vua voi" cũng cần phải biết ở đâu bán thuốc Amakông xịn mới tránh mua phải thuốc "ăn theo".


Có lần, tôi đã hỏi ông Khăm Phết Lào, con trai "vua voi", người thừa kế bài thuốc gia truyền này về tác dụng bổ dương. Ông Lào đã cười mà cho biết rằng, thuốc có tác dụng chữa đau dây thần kinh, đau lưng, nhức mỏi, kém ăn, mất ngủ, bổ thận, tráng dương...


Nó không phải là thần dược nên không có tác dụng ngay mà phải có quá trình rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống tinh thần kết hợp với uống thuốc thì mới có tác dụng hữu hiệu. Thế mà khi tìm kiếm trên mạng, tôi gặp dòng quảng cáo bán thuốc Amakông rất sốc "yếu sinh lý, rối loạn cương dương, từ nay không còn là nỗi lo của giới mày râu, đặc biệt là lứa tuổi trung niên". Hỏi Khăm Phết Lào, ông cho biết thuốc chỉ có bán tại nhà, không hề có đại lý ủy quyền nào và cũng chưa bao giờ ông quảng cáo kiểu này cả.


Thế mới biết từ việc quảng cáo thuốc "tăng lực" đến chất lượng thực là khoảng cách chẳng ai đo đếm được. Ngay cả chủ nhân của bài thuốc cũng chỉ khiêm tốn nói về thuốc của mình một cách thận trọng, thế mà người mạo nhận bán thuốc xịn lại quảng cáo với những lời bốc trời khiến chủ nhân đắng mặt.


Xung quanh việc quảng cáo loại thuốc này cũng còn nhiều việc phải bàn bởi nếu cứ để tràn lan như hiện nay, người bệnh chẳng biết tin ở loại nào, còn phụ huynh lại bị đẩy vào tình huống không biết trả lời con trẻ sao cho đúng.


Theo Vinh Nghi