https://thanhnien.vn/giao-duc/phu-huynh-lam-day-song-cong-dong-mang-chi-vi-cai-quan-cua-con-1029845.html


Phụ huynh làm 'dậy sóng' cộng đồng mạng chỉ vì cái quần của con


webtretho


Chiều 3.12, dư luận xôn xao khi một phụ huynh ở Bạc Liêu đăng tải đoạn clip phê phán một thầy giáo vô trách nhiệm trên Facebook cá nhân. Nội dung cũng chỉ đề cặp xoay quanh cái quần của con bị bỏ rơi ở trường.


Sáng 4.12, trao đổi với PV Thanh Niên, chị D.N.A (ngụ xã Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), người đăng clip thừa nhận thiếu sót. Chị lý giải do tính tình nóng nảy, thiếu kiềm chế đã xúc phạm đến danh dự một thầy giáo, ảnh hưởng đến dư luận địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, chị chủ động gỡ clip trên trang cá nhân, đại diện gia đình chân thành xin lỗi thầy giáo và nhà trường.


Theo chị A., cách đây vài ngày chị mua cái quần lửng kaki cho con gái mặc, một bạn gái của con chị thấy đẹp nên hỏi mượn mẫu để tìm mua. Sáng 30.11, con gái chị A. lấy cái bọc màu đen bỏ quần vào rồi mang vào lớp học cho bạn mượn. Tuy nhiên khi tan học, bạn con gái chị A. lại quên lấy đồ.


Chiều 30.11, khi các bạn lớp khác vô học, có học sinh phát hiện bọc đựng đồ nên mang để lên bàn giáo viên. Đến giờ lên lớp, thầy H.V.K (giáo viên Trường THCS Trần Huỳnh, P.7, TP.Bạc Liêu) vào lớp thì thấy bọc đen trên bàn. Lúc này, thầy K. có nói: “Cái bọc gì đen thui, thấy ghê” nên kêu học sinh bỏ vào sọt rác.


Đến sáng 1.12, con gái chị A. có gặp thầy K. để hỏi thăm thầy có thấy cái quần của em bỏ quên trong hộc bàn không?. Lúc đó, thầy K. cũng nói: “Thầy thấy có bộc đen để trên bàn nên đã kêu bạn bỏ sọt rác rồi”.


Theo chị A. khoảng 13 giờ ngày 3.12, chị tranh thủ lên gặp thầy K. hỏi thăm để tìm quần cho cháu. Lúc này, thầy K. có nói: “Cái quần bỏ lên bàn thầy là không tôn trọng nên thầy mới kêu các em bỏ rồi”. Nghe thầy K. nói vậy chị rất ấm ức. Sau đó, chị lấy điện thoại di động ra quay lại cảnh chị và thầy K. đôi co, cự cãi xung quanh chuyện cái quần của con bị bỏ quên.