SGTT.VN - Hai nạn nhân, một người mẹ – một người cha, cùng đột ngột ra đi bỏ lại các con mình bơ vơ trên cõi đời! Cái chết của họ, dù muốn né tránh, cũng không thể không khẳng định rằng chính là do sự tắc trách của không ít cơ quan hữu trách tại thành phố.
Con trai chị Hà Thị Tuyết Mai vừa đau đớn vừa bàng hoàng trước cái chết của mẹ. Ảnh: T. Lê
Ngày 12.10, chúng tôi trở lại nơi trú ngụ của gia đình nạn nhân Vũ Hồng Thái (53 tuổi), tử nạn vì té vào đường cống trên đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) và bị nước cuốn trôi hôm 10.10, và nạn nhân Hà Thị Tuyết Mai (44 tuổi), người vừa qua đời do vấp phải miệng cống thiết kế và thi công sai quy chuẩn trên đường Kha Vạn Cân cũng thuộc phường Linh Tây quận Thủ Đức hôm 9.10. Hai nạn nhân, một người mẹ – một người cha, cùng đột ngột ra đi bỏ lại các con mình bơ vơ trên cõi đời! Cái chết của họ, dù muốn né tránh, cũng không thể không khẳng định rằng chính là do sự tắc trách của không ít cơ quan hữu trách tại thành phố.
Sáng 12.10, chị Mai được gia đình đưa đi an táng. Rất nhiều người đến tiễn đưa chị lần cuối đã oà khóc khi nhìn con trai lớn của chị, cậu bé chân thấp chân cao chưa qua tuổi 13, tay ôm ảnh mẹ vào lòng, mặt đờ đẫn, thất thần mặc nước mắt rơi ướt nhoè ngực áo. Cái chết thảm khốc của mẹ có lẽ còn ám ảnh cậu bé đến suốt đời!
Đọc thêm:
* Không thể cứ mãi đồng cảm, hy sinh...
* Không dám chắc sẽ hết sụp, lún trên đường...
* Xe container sụp xuống "hố đen tử thần"
* Hàng chục người sập “bẫy” trên đường
* Sự im lặng đáng sợ!
* Ai chịu trách nhiệm về những cái bẫy trên đường làm thiệt mạng người dân?
* Thêm một cái chết đau lòng vì rơi xuống cống
* Va vào hố ga sát lề đường, một phụ nữ thiệt mạng
* Thiệt hại vì sụp hố, đòi ai bồi thường?
* Taxi lọt ổ voi!
* Đi đường sụp hố, thiếu an toàn: Lỗi trước hết thuộc về quản lý nhà nước
* Cảnh báo nguy hiểm từ những lôcốt
Cách đó không xa là đám tang của nạn nhân Vũ Hồng Thái. Đám tang không kèn trống. Lặng lẽ. Trong góc nhà nhỏ hẹp, hai người con gái của ông Thái ngồi thẫn thờ. Nước mắt cạn khô trên đôi mắt sưng húp. Hình như họ không còn nước mắt để khóc tiễn đưa cha vì nỗi đau quá lớn, quá đột ngột. Vợ ông Thái, bà V.T.H. lúc tỉnh lúc mê trong nhà trước cái chết của chồng. Một câu hỏi mà rất nhiều người xì xầm trong đám tang vắng vẻ này: “Sao hổng thấy ai tới vậy?”
Ông Võ Ái Quốc, em rể của nạn nhân Vũ Hồng Thái, bức xúc: “Trong nỗi đau mất người thân, chúng tôi rất cần được chia sẻ...”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài một vị tự giới thiệu mình bên đoàn thể của phường đến viếng, cho đến trưa 12.10 vẫn chưa thấy ai đại diện cho các cơ quan có liên quan đến thăm hỏi gia đình. “Cái chết của anh tôi không liên quan đến ai hết hay sao?”, ông Quốc không giấu được sự giận dữ khi lên tiếng!
Không những thế, cho đến tận khi bài báo này lên khuôn, hình như cũng chưa có đơn vị hữu trách nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cái chết của ông Thái, của chị Mai. “Giữa lúc đau khổ này, gia đình họ chẳng thiết gì đến chuyện ai là thủ phạm, ai có trách nhiệm trong cái chết của cha, của mẹ, của vợ, chồng họ đâu nhưng cũng phải có ai đó lên tiếng chứ? Ít ra một ai đó phải đến chia sẻ với nỗi đau của gia đình người đã phải mất mạng vì sự thiếu trách nhiệm của mình chứ?”, một người đến dự tang lễ của chị Mai bức xúc nói.