Trong đêm nghệ thuật Nghĩa tình phương Nam 2025, chương trình đã tiếp nhận hơn 25 tỉ đồng từ các tổ chức và cá nhân nhằm kịp thời hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua mưa lũ. Giữa nhiều tấm lòng hướng về vùng khó, câu chuyện của ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, đã tạo nên nhiều xúc động đặc biệt khi ông công bố dành 6 tỉ đồng từ tiền mừng cưới của con gái để đóng góp.

Hơn 25 tỉ đồng được ủng hộ sau chương trình nghệ thuật
Theo ban tổ chức, Nghĩa tình phương Nam 2025 là chương trình quy tụ đông đảo mạnh thường quân, doanh nghiệp và nghệ sĩ, nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái – truyền thống luôn được gìn giữ trong mỗi thời điểm khó khăn của đất nước. Kết thúc buổi diễn, số tiền vận động được lên đến 25 tỉ 10 triệu đồng. Toàn bộ khoản hỗ trợ sẽ chuyển vào Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam để triển khai công tác cứu trợ khẩn cấp, tái thiết nhà cửa và hỗ trợ sinh kế cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.

Trong dòng người tham dự, sự xuất hiện của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn nhận được sự chú ý vì hành động ý nghĩa gắn liền với niềm vui riêng của gia đình ông.
Trích tiền mừng cưới để sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ
Khi theo dõi những phóng sự về mức độ thiệt hại mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu, ông Jonathan Hạnh Nguyễn nhiều lần nghẹn lời. Ông chia sẻ rằng những hình ảnh tang thương ở các vùng lũ khiến lòng ông day dứt và thôi thúc ông phải làm điều gì đó ngay lập tức.
Ông bày tỏ: “Nhìn thấy hoàn cảnh bà con oằn mình chống chọi với bão lũ, tôi chỉ muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình để gửi gắm tấm lòng đến họ. Đây không chỉ là chia sẻ của riêng tôi mà còn là tình cảm của biết bao người Việt đang hướng về miền Trung.”
Số tiền 6 tỉ đồng này được ông lấy từ phần ngân sách dành cho lễ cưới của con gái Thảo Tiên và con rể Justin Cohen. Đám cưới dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 12. Ông cho biết quyết định đóng góp được thống nhất bởi cả gia đình và Hội đồng quản trị tập đoàn. Mọi người đều mong dùng một phần niềm vui của gia đình để mang lại hy vọng cho những người đang gặp nạn.
Giây phút khiến khán phòng bật dậy
Khoảnh khắc ông Jonathan Hạnh Nguyễn bước lên sân khấu, trao bảng ủng hộ, cả khán phòng đã dành nhiều tràng vỗ tay dài. Nhiều khán giả đứng dậy bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử đẹp. Không ít người chia sẻ rằng điều khiến họ cảm động không chỉ là số tiền 6 tỉ đồng mà còn là câu chuyện phía sau: một niềm hạnh phúc riêng được san sẻ thành niềm an ủi chung dành cho hàng nghìn người dân vùng lũ.
Trong bối cảnh nhiều hộ dân tại miền Trung vẫn đang vật lộn để khắc phục thiệt hại, sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân như ông Jonathan Hạnh Nguyễn là nguồn động viên lớn. Đối với bà con, đó không chỉ là tiền bạc mà là sự quan tâm, là cảm giác không bị bỏ lại trong lúc hoạn nạn.
Tiếp nối tinh thần “lá lành đùm lá rách”
Chương trình Nghĩa tình phương Nam được tổ chức hằng năm với mục tiêu kết nối và lan tỏa tinh thần sẻ chia giữa các vùng miền. Năm 2025, trong bối cảnh thiên tai xảy ra liên tiếp, hoạt động này càng có ý nghĩa. Ban tổ chức cho biết nguồn tiền vận động sẽ được phân bổ khẩn cấp cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, ưu tiên sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ y tế và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.
Hành động của ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng được xem là minh chứng rõ rệt cho tinh thần trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân Việt. Dù bộn bề với nhiều dự án kinh doanh và chuẩn bị lễ cưới của con gái, ông vẫn ưu tiên dành một phần quan trọng để hướng về người dân đang khốn khó.
Niềm vui riêng hóa thành niềm hy vọng chung
Việc trích khoản tiền mừng cưới – một phần trong niềm hạnh phúc cá nhân của gia đình – để hỗ trợ đồng bào miền Trung không chỉ thể hiện sự sẻ chia mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần đoàn kết của dân tộc. Giữa khó khăn, mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều có thể tạo nên sức mạnh vượt qua thiên tai.
Bằng nghĩa cử đầy nhân văn, ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã lan tỏa thông điệp rằng niềm vui sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi được chia sẻ, và khi hạnh phúc của một gia đình có thể mang đến hy vọng cho cộng đồng rộng lớn hơn.
Theo Đời sống & Pháp luật

