Đưa con gái nhỏ tới bệnh viện trong tình trạng lã đi vì sốt và tiêu chảy, nhưng đáp lại sự lo lắng của vợ chồng diễn viên Ốc Thanh Vân, bác sĩ chỉ tỏ thái độ thơ ơ và nạt nộ người nhà.




Mới đây trên trang cá nhân của mình, diễn viên Ốc Thanh Vân đã bày tỏ sự bức xúc phẫn nộ đối với thái độ hách dịch, nạt nộ bệnh nhân và thơ ơ với bệnh nhi của Bệnh viên Nhi Đồng 2.



Theo như những gì Ốc Thanh Vân cho biết, cô con gái nhỏ 9 tháng tuổi rơi vào tình trạng sốt mê man và ói mửa liên tục. Nên cả hai vợ chồng nữ diễn viên quyết định đưa con tới Bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhưng đáp lại sự nôn nóng, lo lắng tới phát điên của thân nhân bệnh nhi, những bác sĩ và y tá tại đây chỉ tỏ một thái độ hách dịch "nạt nộ, không thèm quan tâm tới bệnh nhi".






Dòng chia sẻ đầy bức xúc của bà mẹ trẻ: "Bây giờ mới viết được và dòng cho cả nhà. Đêm qua mẹ Ốc về thì em La bị ói, cứ thay áo ru ngủ xong con lại ói, ói đến mật xanh mật vàng. Sốt ruột quá, đến 2 giờ sáng ba mẹ ẵm con đi bệnh viện. Chạy đến Nancy, phải bấm chuông rất nhiều lần thì anh bảo vệ mới tỉnh ngủ, và đứng dựa tường bấm cửa cuốn từ xa chứ cũng không thèm chạy ra xem bệnh nhi thế nào. Bác sĩ nói phải đưa con qua BV Nhi Đồng 2 siêu âm. Vào đến đây, thật sự là không chịu nổi thái độ hách dịch của rất nhiều nhân viên ở đây, từ người trực quầy, đến y tá, và cả bác sĩ siêu âm. Nói chuyện nạt nộ, khám không thèm nhìn đến bệnh nhi, rồi mình xin mượn vòi nước xả khăn (vì con ói) họ cũng không cho, bắt phải ra nhà vệ sinh. Khổ thân con, đã lả hết cả người mà còn phải mệt thêm vì ba mẹ phải chạy vòng vòng lo các thủ tục hành chính. Mình biết rất nhiều bác sĩ tận tâm và hết lòng vì bệnh nhân, nhưng còn nhiều lắm, những con người làm ngành y nhưng không phải "từ mẫu". Có gì khó khăn đâu một câu nói nhẹ nhàng, lịch sự, một thái độ hoà nhã, phải không? Về đến nhà là 4 giờ sáng, con vẫn ói đến sáng... Ba mẹ gần như thức cả đêm... Sáng nay mẹ phải đi quay MC trả nợ lịch cũ. Mẹ sốt ruột lắm, mẹ nhanh nhanh về với con ngay đây."



Dòng chia sẻ của nữ diễn viên đã nhận được rất nhiếu sự quan tâm của mọi người, trong đó có cả fan hâm mộ và những người bạn người thân. Tất cả đều dành cho Ốc Thanh Vân những lời động viên khích lệ và chúc cho bé La (tên con gái Ốc Thanh Vân) chóng khỏe.





Cũng vào rạng sáng ngày 20.1, Ốc Thanh Vân cũng thông báo qua facebook, con gái cưng đã bớt sốt: "Từ lúc chào đời, đây lần đầu tiên em La của mẹ nằm bệnh viện, tội con. Rối loạn tiêu hóa, vừa ói, vừa sốt, vừa ị, chiều nay truyền dịch con còn bị dị ứng, mẩn đỏ hết cả người, và cứ lả đi, làm mẹ và cô Sammy House hoảng quá, khóc quá trời... Bây giờ thì con ngủ rồi, không sao đâu con gái, em bé nào cũng bị thế này ít nhất một lần ấy mà, anh Ka hồi đó cũng vậy... Ngủ ngoan, hết bệnh, mai hai mẹ con mình về nhà nhé, cả ngày hôm nay mẹ chưa được gặp anh Ka. Mẹ yêu em La chành bành!"



Diệu Linh - Ảnh: FBNV


http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri/oc-thanh-van-buc-xuc-voi-bac-si-benh-vien-nhi-dong-2-40083.html