Chỉ vỏn vẹn trong 2 trang giấy học sinh, bức tranh của bé gái Syria vô danh đã gây chấn động nước Đức với một nửa là cuộc nội chiến tại quê hương, nửa còn lại vẽ nước Đức thanh bình, hạnh phúc.
Bức tranh này đến từ trung tâm đăng ký tị nạn thành phố Passau, Đức, tại đây luôn có những tờ giấy trắng và bút màu cho trẻ em. Sau khi cô bé vẽ xong và đem dán lên tấm bảng tại trung tâm, một sĩ quan Đức nhìn thấy và chụp lại đăng lên tài khoản Twitter cá nhân của anh.
chiến tranh
và nghèo đói ở Trung Đông và châu Phi đã đến châu Âu. Nước Đức dự kiến sẽ nhận khoảng 800 nghìn đơn xin tị nạn trong năm nay.
