Nữ sinh biểu diễn sexy dance trong đêm tài năng hoa khôi
,
- Dù lựa chọn múa hay nhảy, các thí sinh đều tận dụng tối đa để khoe vẻ đẹp hình thể. Các hoa khôi của lứa sinh viên 9X khá bạo dạn khi lựa chọn trang phục.
Nếu như phần thi tài năng ở một số cuộc thi khác, các thí sinh thường lựa chọn ca hát thì trong "Đêm Tài năng" (diễn ra tối 7/11 tại ĐHQG Hà Nội) của cuộc thi hoa khôi sinh viên Hà Nội 2009 (IMISS ThangLong), các nữ sinh thiên về múa và nhảy nhót.
Phạm Hoàng Ngọc Anh (Học viện Cảnh sát) tiết mục Múa chàm bình – Vũ khúc đêm trăng. Ảnh: Phạm Hải Bên cạnh một số điệu múa dân tộc nhẹ nhàng mềm mại như "Vũ điệu Chămpa" của bạn Phạm Thị Thúy An, "Duyên dáng Việt Nam" của Phạm Thùy Dương, "Múa Chàm bình" của Phạm Ngọc Hoàng Anh…còn có sự xuất hiện của những điệu nhảy hiện đại cực kì sôi động.
Đó là các màn trình diễn Sexy Dancer bốc lửa của bạn Phùng Thu Huyền, Her My Big của Nguyễn Mai Ngọc, điệu rumba sôi động thuộc thể loại Dance Sport do Hoàng Thị Ngân trình diễn, các điệu múa bụng (Belly Dance) của các bạn Nguyễn Hương Giang với vũ khúc Ánh trăng, Nguyễn Thị Hương với Vũ điệu đêm hè.
Dù lựa chọn loại hình múa hay nhảy thì các thí sinh đều tận dụng tối đa khả năng khoe vẻ đẹp hình thể của mình. Các hoa khôi của lứa sinh 9X khá bạo dạn trong việc lựa chọn trang phục. Những bộ cánh không chỉ rực rỡ đủ sắc màu mà còn có phần thiếu vải, khoe được vẻ sexy và gợi cảm của thân hình thiếu nữ khiến hội trường càng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.
Đan xen giữa các điệu nhảy cuồng nhiệt còn là những màn “thoát y” nóng bỏng, khi thì giật phăng mảnh vải dài che thân để lộ ra chiếc váy ngắn, (tiết mục nhảy hiện đại sexy dancer của Phùng Thu Huyền) hay cởi phăng chiếc áo khoác ngoài để lộ chiếc bộ váy ngắn gợi cảm, nóng bỏng bên trong (tiết mục nhảy Her My Big của Nguyễn Mai Ngọc).
Không những vậy, những màn lắc ngực, lắc hông, uốn bụng, xoạc chân, lắc vòng…được các thí sinh thể hiện một cách khá chuyên nghiệp khiến ban giám khảo cũng như khán giả tròn mắt ngạc nhiên.
Bên cạnh đó, các hoa khôi còn thể hiện thêm cả nhưng tài lẻ khác như tự thiết kế trang phục biểu diễn, tự biên đạo múa. Vũ khúc Ánh trăng lung linh của Nguyễn Hương Giang gây ấn tượng bởi bộ cánh do chính bạn thiết kế, góp phần quan trọng cho thành công cho màn diễn múa bụng.
Nguyễn Hương Giang (ĐH Phương Đông) trong điệu mú bụng "Ánh trăng" Hai màn biểu diễn khác biệt nhất có lẽ là tiết mục Ảo thuật của bạn Trần Thị Thu Hoài, với khả năng biến hóa giấy thành tiền, điều khiển cho ngọn nến biết bay, làm sống dậy hai chú chim bồ câu trong tranh và màn nhạc kịch Hiphop mang tên The True Love của bạn Thành Lan Phương, Học viện Ngân hàng. Trong tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của nền nhạc, Lan Phương cùng các bạn diễn của mình đã xây dựng một cuộc tình tay 3 đầy gay cấn.
Không chỉ thể hiện thành công những động tác nhảy hiphop điêu luyện, Phương còn biểu lộ được những cung bậc cảm xúc rất khác nhau, khi mong nhớ, khi giận hờn, khi buồn bã, khi tức giận của tình yêu. Đây được đánh giá là một tiết mục khá sáng tạo.