Một khoảnh khắc hạnh phúc cực điểm của chàng lính thủy và cô y tá được ghi lại khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc. Bức ảnh Nụ hôn (The Kiss) được tạp chí Life đăng tải sau đó đã trở thành biểu tượng của một quá khứ hào hùng.


Ngày 14/8/1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman chính thức tuyên bố Đế quốc Nhật đã đầu hàng và chấm dứt chiến tranh. Quá vui sướng khi biết tin anh trai mình sẽ trở về trong đợt trao trả tù binh, chàng thủy thủ trẻ Glenn McDuffie ào lên phố và hôn người con gái đầu tiên anh ta gặp - nữ y tá Edith Shain.


Sau nụ hôn đắm đuối trên, cả hai đường ai nấy đi mà không nói với nhau lời nào.


Bức ảnh do nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Đức Alfred Eisenstaedt thực hiện tại Quảng trường Thời đại và được tạp chí Life đăng tải sau đó.



Tấm hình ngay lập tức trở nên nổi tiếng và trở thành biểu tượng của nỗi vui sướng khi kết thúc chiến tranh.



Lính thủy Mỹ đặc biệt yêu thích kiểu hôn này...


Trở thành cách biểu lộ tình cảm truyền thống.


Từ các buổi sinh hoạt truyền thống hoặc lễ hội mang màu sắc lính thủy.



Và hàng loạt phiên bản tái tạo nó xuất hiện trên Internet gần đây.




Một tượng đài kỷ niệm Nụ hôn bất tử được dựng lên tại thành phố Chicago (Mỹ).



Tạp chí Life đã tổ chức một lễ hội để tái tạo phiên bản gốc của bức ảnh Nụ hôn...



... và được rất đông người tham gia, đặc biệt là các cựu chiến binh.



Điều ít người được biết là nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt còn có một tấm hình khác về nụ hôn, nhưng kém nổi tiếng hơn. Trong hình là nụ hôn của người lính trước khi lên tàu để ra chiến trường.


Mời các bác xem thêm ảnh tại nguồn: http://dailyinfo.vn/8-51-174341-Nhung-bien-the-buc-anh-Nu-hon-kinh-dien-tren-Internet.html