(VnMedia) - Sự việc kỳ lạ trên xảy ra ở Sân bay Quốc tế Denver, Mỹ sáng ngày hôm qua (11/4). Có lẽ người phụ nữ này định chứng minh là cô không có gì để che giấu hoặc có thể cô nghĩ rằng, các nhân viên an ninh ở sân bay đã yêu cầu cô cởi bỏ quần áo để kiểm tra.
Dù nguyên nhân thế nào thì việc một nữ hành khách thản nhiên trút bỏ hết quần áo, trần như nhộng giữa Sân bay Quốc tế Denver đông nghịt người trong buổi sáng ngày hôm qua đã khiến những hành khách xung quanh sững sờ, choáng váng.
Vụ việc hy hữu xảy ra vào khoảng 8h45 sáng khi nữ hành khách bị bắt quả tang đang hút thuốc tại khu vực cấm hút thuốc ở một cửa ra vào của sân bay.
Các nhân viên sân bay đã yêu cầu người phụ nữ dập tắt điều thuốc lá. Thay vì làm theo lệnh này, nữ hành khách thản nhiên cởi bỏ hết quần áo trên người. Sau đó, cũng rất thản nhiên và vô tư, người phụ nữ này cứ để nguyên tình trạng trần như nhộng giữa sân bay và nói chuyện với các nhân viên hàng không.
Không rõ vì sao nữ hành khách trên lại trút bỏ quần áo nhưng cảnh sát cho biết, nó không liên quan gì đến vấn đề hút thuốc lá. Sau này, nữ hành khách khoả thân giải thích với các quan chức hàng không rằng, cô bị kiệt sức vì thiếu ngủ.
Phát ngôn viên cảnh sát Denver – ông Sonny Jackson cho biết: “Vụ khoả thân gây sốc đó có thể có nguyên nhân từ sự suy sụp tinh thần” của người phụ nữ. Cô ấy đã nói rằng, cô ta không thể chợp mắt được trong đêm trước đó.
Một bức ảnh được TMZ chụp lại cho thấy nữ hành khách khoả thân hoàn toàn trước mặt một nhân viên an ninh hàng không, lưng quay về phía bàn kiểm tra và đống quần áo ở ngay dưới chân người phụ nữ này. Một nhân chứng cho biết, tất cả hành khách ở sân bay đều giật mình trước hành động của người phụ nữ. Một hành khách đứng gần đó đã vội vàng quay đi.
“Hầu hết mọi người đều sốc”, nhân chứng trên cho biết. “Đầu tiên, chẳng ai chú ý đến cô ấy bởi vì mọi người đang hối hả lên máy bay. Sau đó, mọi người choáng váng khi thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình trần như nhộng”.
Cũng theo lời nhân chứng trên, những phụ huynh mang theo con vội vàng che mắt những đứa trẻ lại.
Khoảng 20 phút sau khi đứng khoả thân như trời trồng giữa sân bay, người phụ nữ không được xác định danh tính này đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Nữ hành khách này không bị bắt và cũng không phải đối mặt với cáo buộc gì.