Một nữ giúp việc Philippines đã được ca ngợi về hành động dũng cảm khi lấy thân mình che chắn cho bé sơ sinh trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong. Cô bị thương nặng nhưng đã cứu được tính mạng của đứa trẻ.

Hành động dũng cảm của Rhodora Alcaraz
Ngày 29/11, tờ Standard của Hong Kong đưa tin, lính cứu hỏa phát hiện Rhodora Alcaraz đang ôm chặt một bé sơ sinh 3 tháng tuổi giữa căn hộ đầy khói khi tìm kiếm người sống sót trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court. Cô đã sử dụng cơ thể của mình để bảo vệ đứa trẻ khỏi ngọn lửa và khói độc trong nhiều giờ, khi cả hai bị mắc kẹt và không thể thoát ra ngoài.

Đứa trẻ may mắn không gặp nguy hiểm tính mạng và hiện đang được chăm sóc bởi gia đình. Alcaraz được đưa đi cấp cứu, chuyển ngay sang khu điều trị tích cực và phải thở máy do tổn thương phổi nghiêm trọng. Cơ quan Phúc lợi Người lao động Nước ngoài Philippines cho biết tình trạng của cô vẫn nguy kịch nhưng đã ổn định và đáp ứng tốt với các biện pháp điều trị y tế.
Hoàn cảnh vụ cháy
Alcaraz mới đến Hong Kong làm việc vài ngày trước khi vụ cháy xảy ra. Nhiều người dân tại Hong Kong và Philippines đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với lòng dũng cảm của cô và kêu gọi các chủ lao động tôn trọng nhân viên giúp việc.
Vụ cháy bùng phát vào chiều 26/11 tại căn hộ tầng ba của tòa Wang Tai. Khi đó, Reinalyn Niere, một nữ giúp việc khác mang quốc tịch Philippines, cùng đứa con 3 tuổi của chủ nhà đang ngủ. Cha mẹ em bé đi làm, không có mặt tại nhà.
Ban đầu, Niere nghĩ khu nhà của mình không bị ảnh hưởng, nhưng sau khi nhận được cảnh báo, cô bế đứa trẻ chạy ra hành lang. Khu vực đầy khói dày đặc, Niere đã dùng thân mình che chắn cho bé khỏi lửa và khói khi chạy xuống dưới. Cả hai may mắn thoát hiểm an toàn. Niere hiện ở nhà bà ngoại của em bé cách hiện trường khoảng 1,5 km và cho biết vai vẫn còn đau do va chạm khi chạy khỏi tòa nhà.
Thống kê thiệt hại và tình hình tìm kiếm
Theo Tổng lãnh sự quán Philippines tại Hong Kong, tính đến ngày 29/11, một công dân nước này đã thiệt mạng, một người bị thương và 79 người an toàn. Tình trạng của 12 người khác vẫn đang được xác minh.
Giới chức Hong Kong cho biết ít nhất 146 người đã thiệt mạng trong vụ cháy, phần lớn tại tòa Wang Tai, và 79 người bị thương. Khoảng 40 người vẫn mất tích, quá trình tìm kiếm trong các tòa nhà bị cháy dự kiến kéo dài từ hai đến bốn tuần.
Cụm chung cư Wang Fuk Court, gồm khoảng 2.000 căn hộ, bắt đầu bốc cháy vào chiều 26/11 và kéo dài khoảng 40 tiếng. Đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong vài thập kỷ gần đây. Chính quyền Hong Kong đã tuyên bố để tang ba ngày từ 29/11 để tưởng niệm các nạn nhân, treo cờ rủ tại trụ sở chính quyền và các văn phòng làm việc tới ngày 1/12.
Nguyên nhân và hành động pháp lý
Giám đốc Sở An ninh Hong Kong, Chris Tang, cho biết dựa trên thông tin sơ bộ, vụ cháy bắt đầu từ lưới an toàn phía ngoài các tầng thấp và nhanh chóng lan lên trên do các tấm xốp dễ cháy, ảnh hưởng đến nhiều tầng.
Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 11 người với cáo buộc tham nhũng và ngộ sát liên quan đến dự án cải tạo cụm chung cư Wang Fuk Court trị giá 330 triệu đôla Hong Kong, tương đương hơn 42 triệu USD.
Lòng dũng cảm được ghi nhận
Hành động của Rhodora Alcaraz được nhiều người dân và cộng đồng quốc tế ca ngợi. Cô đã đặt mạng sống của bản thân lên trên hết để bảo vệ tính mạng của đứa trẻ. Sự việc nhắc nhở mọi người về những nguy hiểm tiềm ẩn trong các khu chung cư và tầm quan trọng của việc tuân thủ các biện pháp an toàn cháy nổ.
Theo Đời sống & Pháp luật

