NS Đỗ Hồng Quân bị tố "vừa làm giám khảo, vừa làm thí sinh"


23/06/2011 09:42 (GMT +7)


Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân bị tố cáo là vừa làm giám khảo, vừa làm thí sinh để nhận giải thưởng 30 triệu đồng trong cuộc thi sáng tác ca khúc viết về du lịch Tuyên Quang.


Phó Chi hội trưởng chi hội âm nhạc, Hội văn học nghệ thuật Tuyên Quang ông Đinh Quang Minh vừa viết một lá thư “tố” ông chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã vừa là giám khảo, vừa là thí sinh để nhận giải thưởng 30 triệu đồng trong cuộc thi sáng tác ca khúc viết về du lịch Tuyên Quang.


Câu chuyện tưởng đã ngủ quên từ ba năm nay, nhưng vì quá bức xúc với cách làm của ông Quân và Sở VH-TT-DL Tuyên Quang, nhạc sĩ Minh quyết định viết lá thư phản ánh, với mong muốn làm rõ sự việc và tránh tạo tiền lệ xấu.



Cách làm “mập mờ”


Theo nhạc sĩ Minh, cách đây ba năm, ngành văn hóa - du lịch tỉnh Tuyên Quang phát động một cuộc thi sáng tác ca khúc cho ngành để thu hút du khách tới địa phương. Thời gian đầu, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã tới thăm trại sáng tác, theo ông Minh hiểu là để “phát động phong trào”. Một thời gian sau, vị Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam trở lại Tuyên Quang, những tưởng chỉ để giữ vai trò ban giám khảo (BGK), chấm các tác phẩm dự thi. Nào ngờ ông Quân lại mang theo cả ca khúc của mình để vừa làm giám khảo, vừa làm “thí sinh”. Đợi chờ mãi mà không thấy thông báo kết quả, ông Minh và các nhạc sĩ khác đi tìm hiểu, mới biết giải đã được trao từ vài tháng trước và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã tiền thưởng khoảng 30 triệu đồng từ lâu rồi.


Ông Minh nhận định đây là một việc làm “lèm nhèm” bởi bản chất sự việc là “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, không công khai, minh bạch. Là Chi hội phó, nhưng ông Minh không được tham dự cuộc họp công bố giải vì theo ông, họ chấm giải cũng như trao giải rất “bí mật”. Cũng vì sự “mập mờ” này mà ông Minh không biết rõ hội đồng giám khảo là ai, ngoài vị trí trưởng BGK của ông Đỗ Hồng Quân và Phó BGK là ông Tân Điều, Chi hội trưởng chi hội âm nhạc Tuyên Quang.


Trong lá thư gửi Ban chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam, ông Minh cho biết, việc nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tham gia cuộc thi với tư cách giám khảo, đồng thời là người dự thi rồi đạt giải nhất đã khiến giới văn học nghệ thuật Tuyên Quang xôn xao. “Họ không làm to chuyện vì nể ông là Chủ tịch Hội nhạc sĩ VN và là con của NS Đỗ Nhuận, nhưng tôi thấy việc làm này mất tư cách đạo đức của một nhạc sĩ đứng đầu Hội âm nhạc VN”, ông Minh viết. Ông cũng nhấn mạnh: “Tác phẩm đoạt giải của anh Quân hiện giờ không ai biết đến, nó đã chết ngay sau khi anh ta lĩnh tiền về”.



Vì nhạc sĩ Tuyên Quang chưa tới tầm!


Khi PV đề cập đến cuộc thi này, ông Đỗ Hồng Quân gần như đã… quên và hỏi: “Cuộc thi đó là cuộc thi nào? Từ bao giờ?”. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông lại nhớ khá rõ và khẳng định mình không làm sai. Ông nói: “Cuộc thi đó do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức, có thành lập Hội đồng giám khảo để chấm thi, nên không thể nói rằng một mình cá nhân tôi tự chấm, tự trao giải cho mình!”.


Trước lời phủ nhận này, nhạc sĩ Đinh Quang Minh khẳng định: “Vì tin tưởng chuyên môn của ông Quân nên BTC mới mời ông Quân để làm Trưởng BGK. Cũng vì vậy, nếu ông Quân chấm điểm cao cho tác phẩm của mình thì ai dám phản bác?”. Một điều không hợp lý nữa là nhạc sĩ Tân Điều, người cũng có mặt trong BTC và BGK, cũng được trao giải thưởng 15 triệu đồng.


Bà Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị tổ chức cuộc thi, cho rằng BTC đã khách quan, vô tư. Khi được hỏi, một người vừa làm giám khảo, vừa dự thi có bất thường, bà Việt khẳng định: “Tôi nghĩ chả có vấn đề gì, còn cả một tập thể nhận xét. BTC cũng cho rằng nếu nhạc sĩ của Tuyên Quang đạt giải thì rất tốt, nhưng nhạc sĩ của tỉnh chưa tới tầm. Thực tế trong buổi trình diễn báo cáo cũng khiến nhiều người nhận xét chỉ có ca khúc của NS Quân là được nhất”…


Ông Đinh Quang Minh cho rằng, một giám khảo đã đi chấm thi cho người khác thì không nên đưa bài hát của mình vào dự thi mới đúng. “Trong trường hợp anh Quân thực lòng muốn viết một bài hát cho Tuyên Quang thì nên đưa ca khúc vào một dịp khác, không phải trong cuộc thi mà anh là Trưởng BGK, như vậy mới khách quan”, ông Minh nói. Ngoài ra, ông Minh cho biết việc ông lên tiếng hoàn toàn không vì mục đích cá nhân, mà xuất phát từ sự ấm ức của rất nhiều nhạc sĩ, nhưng họ không dám lên tiếng vì ngại va chạm, một số lại đã chuyển công tác. Ông viết lá thư với mong muốn Hội âm nhạc trở nên trong sáng và có uy tín trong quần chúng, để các nhạc sĩ ở tỉnh lẻ noi theo.


Link nguồn: http://tintuconline.com.vn/vn/hautruong/491510/index.html


NẾU ĐÚNG THẾ THÌ CHỈ NÓI ĐƯỢC 1 CÂU: HÈN!