TP - Chị Lâm Mỹ Loan, trú tại ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi (Long Phú, Sóc Trăng) tìm đến Báo Tiền Phong với chồng đơn, bày tỏ nỗi đau về cái chết của con gái là cháu Nguyễn Mỹ Lâm (SN 2000). Theo chị là có “sự vô cảm của ngành y tế tỉnh Sóc Trăng”.
Chị Lâm Mỹ Loan - Ảnh: Tuấn AnhTheo nội dung đơn thư, khoảng 16 giờ ngày 28-6-2009, cháu Nguyễn Mỹ Lâm bị sốt, chị đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Cháu Lâm được các bác sĩ khám, cho đơn mua thuốc và bảo chị đưa con về nhà tự theo dõi.
Do nhà xa, cách bệnh viện trên 20 km nên chị xin được nhập viện cho cháu. Khi nhập viện, cháu Lâm còn tự đi lại được, đùa giỡn với các bạn cùng trong phòng, chỉ lâu lâu bị sốt và được nhân viên y tế cho uống panadol (thuốc hạ sốt).
Chị Loan cho biết, liên tục từ khi nhập viện đến hết ngày 30-6, con chị chỉ được điều trị với duy nhất “phương pháp” trên.
Càng ngày, bệnh của cháu thêm nặng. Ngày 1-7, cháu Lâm được BS Hồng Tuấn Hòa, Trưởng khoa Nhi đến khám. Sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, BS Hòa cho chuyển cháu Lâm xuống khoa hồi sức cấp cứu.
Đến sáng 2-7, bệnh của cháu Lâm có những biểu hiện trầm trọng: Khó thở, bụng sưng to... Lúc đó, bệnh viện yêu cầu gia đình ký giấy để “luồn te”, còn gọi là lấy ven để truyền huyết thanh cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết ở cấp độ cao.
Đơn thư gửi báo chí của chị Lâm Mỹ Loan - Ảnh: Tuấn Anh
Theo chị Loan, điều dưỡng viên thực hiện việc lấy ven đâm nát cánh tay con chị, mãi không lấy ven được. Chị đề nghị gọi bác sỹ, không muốn để điều dưỡng viên làm, thì bị nạt: “Mấy chuyện này ở đây chúng tôi đã được học, chị khỏi lo”.
Con chị vật vã, đến 22 giờ 30 phút ngày 4 - 7 thì chết, trong tình trạng tay chân co quắp, toàn thân bị phù và bầm tím, những nơi bị lấy ven da thịt đã biến dạng! Sau khi cháu chết, gỡ chỗ garô để lấy ven, da thịt cháu tróc theo dây garô.
Chị Loan nói, khi đưa cháu Lâm về khoa hồi sức cấp cứu mới biết cháu bị sốt xuất huyết cấp độ 3. Bệnh viện yêu cầu gia đình cung cấp máu nhóm AB để truyền.
Gia đình đã cung cấp khá nhiều máu nhưng bệnh viện vẫn yêu cầu gia đình phải trả tiền cho việc “cung cấp” máu hơn 10 triệu đồng cùng những hóa đơn không rõ ràng.
Sau khi con chết, chị đến bệnh viện xin nhận hồ sơ của cháu Lâm nhưng không được cung cấp với lý do “gia đình còn nợ tiền bệnh viện”.
Trong thời gian con nằm viện, chị đã phải trả gần 40 triệu đồng. Theo tính toán của bệnh viện, chị Loan phải trả chi phí trên 48,4 triệu đồng. Trong đó, tiền thuốc 14,9 triệu đồng, tiền vật tư, thủ thuật, xét nghiệm, giường nằm 17,6 triệu đồng, tiền máu 15,9 triệu đồng. Gia đình chị mới đóng được 27,9 triệu đồng, còn thiếu 20,6 triệu đồng.
Tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu Lâm, chúng tôi được PGĐ Nguyễn Hoàng Các, Trưởng khoa nhi Hồng Tuấn Hòa và Phó khoa hồi sức cấp cứu Âu Hữu Đức, cho biết: “Cháu Nguyễn Mỹ Lâm mất là do sốt xuất huyết độ 3, bị biến chứng nặng, mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi”.
Kể từ ngày con mất, chị Mỹ Loan hàng chục lần xuôi ngược yêu cầu ngành y tế Sóc Trăng trả lời rõ ràng về cái chết của con nhưng không nơi nào nhận đơn.
Chị kể: “Tôi mang đơn lên Sở Y tế, nơi đây chỉ qua bệnh viện. Tới bệnh viện được hướng dẫn gặp giám đốc, lại được chỉ sang gặp phó giám đốc. Vị phó giám đốc chỉ qua phòng tổ chức.
Không nơi nào nhận đơn. Tôi gửi đơn lên Bộ Y tế, ngày 22-10 Thanh tra Bộ Y tế có công văn cho biết đã chuyển đơn của tôi về Sở Y tế Sóc Trăng”.
Vì không được trả lời rõ ràng, thuyết phục nên gia đình chị Mỹ Loan vẫn nghi ngờ là có phải con chị chết vì biến chứng của sốt xuất huyết hay là vì nguyên nhân khác?