http://www.baomoi.com/Noi-buon-vo-dam/139/6313534.epi


Nỗi buồn... vợ đảm ^^ (Các ông chồng thật lắm chuyện nhề các mẹ, có ai rơi vào trường hợp này chưa ah :Silly: hihi)


Bà xã tôi rất thông minh lại đảm đang. Nàng học rất giỏi, tốt nghiệp bằng đỏ cả hai trường đại học. Đi làm mới hai năm, nàng đã lên chức trưởng phòng, lương cao ngất ngưởng.


Ba mẹ vợ tôi rất hãnh diện về nàng, việc gì cũng hỏi ý kiến, nếu nàng “OK” thì mọi việc mới đảm bảo suôn sẻ.


Từ khi về làm dâu, bà xã tôi đã thể hiện bản lĩnh của nàng dâu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ngày giỗ, Tết, nàng ra siêu thị tha về lỉnh kỉnh mấy túi xách. Nàng vào bếp xào xào nấu nấu một lát đã thấy dọn ra mấy bàn. Món nào cũng ngon lành, bắt mắt. Thằng em tôi muốn mua laptop, nàng liền tư vấn cặn kẽ cách chọn hàng, đảm bảo cấu hình mạnh như siêu nhân. Chị Hai tôi muốn cho con du học, nhờ nàng lo giùm thủ tục. Loáng cái, xấp hồ sơ dày cộp đã được nàng giải quyết xong xuôi…


Ba má tôi đã mau chóng nhận ra ưu điểm của nàng dâu mới. Ba tôi muốn đi khám tổng quát, bảo: "Gọi vợ thằng Ba về đưa đi. Nó quen biết nhiều, khám cho nhanh". Má tôi muốn mua đất cũng nói: "Hỏi vợ thằng Ba xem chỗ đó mua được không?". Vợ tôi quan hệ rộng, quen biết nhiều, lại linh động trong mọi vấn đề nên việc gì nàng cũng giải quyết rất nhanh chóng. Vì vậy, suốt ngày nàng tất bật như con thoi. Đi làm về chưa nóng chỗ, đã có điện thoại. Khi thì ba nàng bảo mua cà phê, vì biết nàng biết chỗ mua cà phê ngon. Khi thì má tôi gọi, nhờ nàng tư vấn chọn trường cho thằng út đang làm hồ sơ thi đại học… Thượng vàng hạ cám, chuyện gì cũng phải có "thương hiệu" của nàng mới bảo đảm là "hàng chất lượng cao". Nàng tuy than cực nhưng dường như cũng thích vậy. Thứ bảy, chủ nhật chẳng mấy khi nàng được ở nhà. Hết lo việc nhà nội tới việc nhà ngoại, rồi còn việc cơ quan, bạn bè… Tôi đi theo nàng chỉ để làm tài xế kiêm bảo vệ.


Mọi việc đều có vợ lo, tôi bỗng thành người rách việc, bị mọi người xếp xó hồi nào không hay. Có lần tôi nổi máu tự ái, xung phong lo giấy phép xây nhà cho thằng em họ. Chờ cả tháng vẫn chưa thấy kết quả, thằng em bỏ nhỏ vài câu với bà xã tôi, mấy ngày sau đã thấy nàng mang giấy phép về. Sau lần đó, mỗi lần tôi lãnh việc đều bị cả nhà kêu: "Thấy mặt anh là biết… thất bại ngay từ vòng gửi xe" làm tôi tự ái dồn cục. Có lẽ tại vợ tôi quá hoàn hảo nên ở cạnh nàng, tôi lại trở thành kẻ chậm chạp, vụng về.


Có vợ đảm đang, tài giỏi ai mà không muốn. Điều đáng nói là khi được mọi người "chú ý" đến như thế - thì nàng lại xem tôi không ra gì. Nàng ngang nhiên lấn lướt mọi điều trong nhà từ lớn đến nhỏ - khiến tôi trở thành… cậu em trong mắt nàng.


Tôi luôn ước gì vợ đặt mình đúng chỗ, tạo cơ hội cho chồng thể hiện bản lĩnh cây tùng cây bách. Phụ nữ ôm đồm nhiều quá, vừa cực thân vừa triệt tiêu ý chí phấn đấu của chồng. Hạnh phúc vì vậy cũng sẽ rất chông chênh. Nỗi lòng của tôi, không biết vợ có hiểu?


Theo Đức Đạt (Phụ Nữ)