(CATP) Được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt nhẹ, tưởng chừng mọi việc sẽ đơn giản, nhưng sau gần một tuần nằm viện, toàn thân bé gái Nguyễn Mỹ Lâm (SN 2000, ngụ ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) bị phù và bầm tím. Đau đớn hơn, bé Lâm đã chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng vì... biến chứng của bệnh sốt xuất huyết! Chị Lâm Mỹ Loan (mẹ của bé Lâm) đã đến bệnh viện để xin hồ sơ bệnh án, nhưng các y - bác sĩ từ chối vì gia đình còn thiếu nợ viện phí trên 18 triệu đồng. Đau lòng trước cái chết của con gái cùng những vấn đề không rõ ràng trong cách thu viện phí, tiền máu... chị Loan đã đến tòa soạn Báo CATPHCM kêu cứu.
CON BỆNH, MẸ ĐAU
Chị Lâm Mỹ Loan (SN 1970) kể lại với những tiếng nấc ấm ức: khoảng 16 giờ ngày 28-6-2009, thấy con gái mình (bé Lâm) bị sốt, chị đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Sau khi khám, bác sĩ (BS) kê toa thuốc rồi bảo đưa cháu về. Nhưng gia đình yêu cầu cho cháu nhập viện để tiện theo dõi nên bác sĩ đồng ý. Dù nhập viện nhưng cháu Lâm vẫn nô đùa, vui vẻ đi đứng bình thường. Lâu lâu lại bị sốt và được các y, bác sĩ cho uống panadol (thuốc hạ sốt) và yêu cầu gia đình lau cho cháu bằng nước ấm. Liên tục từ khi nhập viện đến hết ngày 30-6, cháu Lâm được điều trị với “phương pháp” trên, cùng với việc lấy máu xét nghiệm làm cho tám đầu ngón tay của cháu bầm tím. Càng ngày, bệnh của cháu thêm phần nghiêm trọng. Đến ngày 1-7-2009, Lâm được BS Hòa - Trưởng khoa Nhi đến khám. Khoảng hai tiếng sau, BS Hòa chuyển bệnh nhân này xuống khoa hồi sức cấp cứu (HSCC).
Sáng 2-7-2009, cháu Lâm có những biểu hiện nặng như: khó thở, bụng ngày càng sưng to... Bệnh viện yêu cầu gia đình ký giấy để các y - bác sĩ “luồn te” (phương pháp chuyên môn để truyền huyết thanh cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết ở cấp độ cao). Việc chữa trị này diễn ra hết sức khó khăn, một phần do những người thực hiện đều là những điều dưỡng (!?), khi gia đình sốt ruột hỏi tại sao không phải là bác sĩ làm, mà lại là điều dưỡng thì được trả lời: “Mấy chuyện này ở đây chúng tôi đã được học, chị khỏi lo chuyện đó...”. “Tay con tôi liên tục bị đâm. Không được, các điều dưỡng lại rút ra đâm tiếp. Nhìn con quằn quại trong đau đớn, tôi chỉ biết khóc và an ủi con hãy cố gắng chịu đau để được chữa trị cho mau hết bệnh...” - chị Loan kể lại trong ràn rụa nước mắt.
BIẾT BỆNH KHI ĐÃ MUỘN(!?)
Theo trình bày của chị Loan, đến khi đưa cháu Lâm về khoa HSCC thì gia đình chị mới biết cháu bị sốt xuất huyết cấp độ 3. Để cứu chữa kịp thời cho cháu, bệnh viện yêu cầu gia đình cung cấp máu nhóm AB để truyền. Gia đình đã cung cấp khá nhiều máu nhưng số tiền phải trả cho việc “cung cấp” máu hơn chục triệu đồng cùng những hóa đơn không rõ ràng. Thế nhưng con chị vẫn chết trong tình trạng tay chân co quắp, toàn thân bị phù và bầm tím, những nơi bị “luồn te” da thịt đã biến dạng!
Để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu Lâm, chúng tôi đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Tiếp chúng tôi là BS Nguyễn Hoàng Các - Phó giám đốc; BS Hồng Tuấn Hòa - Trưởng khoa Nhi và BS Âu Hữu Đức - Phó khoa HSCC. Theo các BS thì cháu Nguyễn Mỹ Lâm mất là do sốt xuất huyết độ 3, bị biến chứng nặng, mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng đã không qua khỏi. Cũng theo BS Đức thì trong quá trình chữa trị cho bệnh nhân, khoa HSCC cụ thể là BS Đức cũng đã báo cáo và “hội chẩn... qua điện thoại” với tuyến trên (Bệnh viện Nhi đồng 1) để có hướng xử lý tốt nhất. Nhưng do bị biến chứng quá nhanh cùng với những điều kiện khách quan (cơ địa của bệnh nhân không nạp thuốc, mập khó lấy ven...) nên đã xảy ra hậu quả đáng tiếc trên(!?). Liên quan đến bệnh án và những hóa đơn tiền viện phí, tiền thuốc, tiền sàng lọc máu... lãnh đạo bệnh viện hẹn với chúng tôi sẽ cung cấp, sau khi xin ý kiến cấp trên(!?).
Cháu Mỹ Lâm mất là điều không ai muốn, nhưng sự việc phải chăng chỉ đơn thuần là “biến chứng” của sốt xuất huyết? Nếu chỉ như vậy, tại sao trong bốn ngày đầu bệnh nhân nhập viện, các y - BS không hề thông báo bệnh tình của cháu Lâm cho gia đình biết, mà “chủ quan” coi như là sốt bình thường để rồi dẫn đến những biến chứng vượt khỏi tầm kiểm soát của bệnh viện và hậu quả là cái chết đau lòng của cháu?! Ngoài ra, việc thu tiền máu của bệnh viện đối với bệnh nhân này cũng làm thân nhân bức xúc. Để mọi việc được minh bạch, rất mong cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Mỹ Lâm cùng những việc liên quan.
Theo công văn số 36/KHTH-BVĐK ngày 7-8-2009 trả lời thư phản ánh của chị Lâm Mỹ Loan, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng chẩn đoán cuối cùng: sốt xuất huyết độ III rối loạn đông máu