ND - Khi tham gia giao thông trên đường, có những hành vi trêu đùa, đôi khi chỉ là vô ý của một bộ phận thanh niên, thiếu niên, nhưng đã để lại những hậu quả đau lòng.
Ðùa vô ý, gây hậu quả nghiêm trọng
Mới đây, trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Hai cô gái trẻ ăn mặc khá mốt, áo dây, quần trễ chở nhau bằng xe máy. Một cậu thanh niên đi bên cạnh, thấy "ngứa mắt" đã trêu đùa bằng cách vứt mẩu thuốc đang hút dở vào cô gái ngồi phía sau. Giật mình vì bỏng, cô gái ngồi phía sau giãy nảy lên khiến người cầm lái phía trước loạng choạng rồi ngã vật xuống đường. Chẳng may, đúng lúc đó, một chiếc ô-tô tải lao tới, không kịp phanh lại và cái chết thương tâm của hai cô gái trẻ đã xảy ra. Cậu thanh niên thấy vậy đã tăng ga bỏ chạy... Buổi tối, trong ngõ hẹp, một chị phụ nữ đi xe đạp hoảng hốt, lóa mắt trước ánh đèn pha cực mạnh và tiếng động cơ rầm rầm của chiếc xe máy đi ngược chiều, không làm chủ được tay lái, đã lao vào cột điện, chấn thương sọ não và tử vong. Một lần đi xe máy trên quốc lộ, tôi giật bắn mình khi bất chợt nghe phía sau tiếng còi hơi xe tải rú lên chói tai, nhức óc, dù tôi đã đi đúng làn phía trong, không gây ảnh hưởng đến ai. Chiếc xe tải ào ào vượt qua mặt, trong xe là một cậu thanh niên tóc cắt "cua", cởi trần trùng trục, miệng phì phèo thuốc lá, còn tay cầm vô-lăng không ngớt bấm còi. Ði trong phố, tất cả đều dừng trước đèn đỏ, bỗng nhiều người tá hỏa khi nghe tiếng còi xe phát ra tiếng ngựa hý ré lên ở phía sau. Một cậu thanh niên tóc xanh, đỏ đã rồ ga phóng bạt mạng vượt lên, lạng lách đánh võng với tràng cười ngặt nghẽo, khoái chí... Ðó chỉ là một vài thí dụ trong muôn vàn những hành vi nghịch ngợm vô ý thức của một bộ phận thanh niên khi tham gia giao thông.
Ðối với mỗi loại phương tiện, theo thiết kế của nhà sản xuất, sử dụng thiết bị còi, đèn đều có quy định cụ thể, không được gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuy nhiên, một số bạn trẻ đã thể hiện "cá tính, thời trang" bằng cách "chế" thêm đèn xê-nông có ánh sáng ma quái, cùng các loại còi "khủng" phát tiếng động vật như ngựa hý, lợn kêu,... cho thêm phần sành điệu. Chẳng ai đi đường chịu nổi những tiếng còi xe kinh hoàng có âm lượng lên tới 250 - 300 đề xi-ben (dB). Với người bình thường, âm lượng tới 130dB là đã gây tổn thương cho tai. Các đối tượng sử dụng loại còi này, tưởng chỉ là trò nghịch ngợm, nhưng vô hình trung gây ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe và tính mạng của người đi đường. Hiện nay, có nhiều tai nạn xảy ra do tiếng còi xe, nhưng khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì hầu như không xử lý được vì tiếng còi xe phát ra... không để lại dấu vết gì.
Bấm còi là việc đơn giản, nhưng xem ra bấm còi một cách có văn hóa, thì nhiều người chưa thực hiện được. Trong khi chờ sự chuyển biến trong ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông, cần có chế tài đủ mạnh để xử lý. Theo một đề tài cấp Nhà nước nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn trong giao thông đối với cộng đồng, người dân rất bức xúc trước hiện trạng còi xe vô tội vạ hiện nay.
Xử lý nghiêm thanh niên, thiếu niên vi phạm
Không chỉ ở vùng nông thôn, ngay tại các thành phố lớn, những hành vi vi phạm Luật Giao thông đang diễn ra phổ biến, trở nên quen mắt với người đi đường. Trước cổng trường giờ tan học, từng tốp học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy vẫn nghênh ngang lượn lờ, đầu không đội mũ bảo hiểm. Những trường hợp này thường hay được CSGT châm chước, bỏ qua, khiến các em dễ "nhờn" luật. Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia Thân Văn Thanh nhấn mạnh: Nước ta lâu nay ít chú trọng tuyên truyền đến đối tượng này. Chính thế hệ các em sẽ là những người gìn giữ nếp sống văn hóa trong giao thông. Nếu thanh niên, thiếu niên không được nhắc nhở sớm thì khi lớn lên sẽ "nhờn" luật hơn hiện nay rất nhiều, rất dễ trở thành vấn nạn đối với xã hội sau này. Cán bộ ngành GTVT và công an phải làm gương và xử phạt nghiêm khi thanh niên, thiếu niên vi phạm. Ðể làm được việc này, cần sự vào cuộc của toàn xã hội, trong đó, đặc biệt có vai trò của ngành Giáo dục và Ðào tạo. Xét cho cùng, những biểu hiện của văn hóa giao thông không có gì khó hoặc xa vời. Tất cả chỉ đơn giản là tự giác chấp hành pháp luật và nguyên tắc giao thông, biết tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.