Những người lính đi tìm đồng đội



Đội K73 quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn.


ND - 35 năm sau chiến tranh, đất nước ta thay da đổi thịt từng ngày, xây dựng và phát triển, đời sống tiến bộ, mức sống nâng cao... Thành quả hôm nay có máu xương của bao liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.


Các anh nằm xuống trên nhiều chiến trường B, C, K... Ðể kiếm tìm và quy tập hài cốt các anh về với đất mẹ, các đội K trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh phía nam được thành lập và đưa được hàng nghìn di cốt đồng đội hy sinh trên đất bạn quy tập về nghĩa trang liệt sĩ và về với gia đình.


Ðội K73 được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An thành lập ngày 8-6-2001, đội có 67 cán bộ, chiến sĩ với nhiệm vụ kiếm tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Cam-pu-chia, tỉnh Svây-riêng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ, các anh phối hợp cùng ban, ngành tỉnh, Hội Cựu chiến binh, cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn cùng các tầng lớp nhân dân tham gia cung cấp thông tin, sơ đồ, mộ chí nơi các liệt sĩ hy sinh thông qua phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ, phát hành sâu rộng đến các phường, xã, thôn, ấp. Giai đoạn đầu đã có 55 phiếu phản hồi, cung cấp thông tin về 205 mộ liệt sĩ, các giai đoạn tiếp theo, đội nhận thêm 515 thông tin do đồng đội và nhân dân, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh cung cấp. Ðược sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự cung cấp các điều kiện vật chất, đội K73 lên đường làm nhiệm vụ. Quay lại chiến trường xưa trên đất nước Chùa Tháp, được sự giúp đỡ nhiệt tình và chỉ dẫn của quân đội, nhân dân nước bạn, những người từng là nhân chứng các sự kiện, với quyết tâm sắt son đưa đồng đội về an nghỉ tại quê hương, vượt qua bao khó khăn gian khổ, những khác biệt về phong tục, tập quán, ngôn ngữ, sự khắc nghiệt về thời tiết, khí hậu. Ðội đóng quân thường xuyên trong rừng, đối mặt với bom, mìn, vật liệu chưa nổ còn nằm trong lòng đất... Với sự giúp đỡ của nhân dân nước bạn, toàn đội càng quyết tâm tìm kiếm đưa đồng đội hy sinh trở về quê hương an nghỉ, hương khói hằng năm, nhân dân tưởng nhớ, đất nước ghi công đời đời.


Trong tổng số 1.807 hài cốt liệt sĩ đội K73 tìm được qua chín giai đoạn chỉ có 133 hài cốt xác định được tên tuổi, quê quán, số còn lại không còn tên vì đã bị phân hủy. Bằng tình cảm và trách nhiệm, tinh thần đồng đội, tất cả những kỷ vật liệt sĩ được tìm thấy, các anh tôn trọng giữ gìn, ghi chép cẩn thận những thông tin liên quan như tọa độ, địa điểm, dấu vết riêng... Mong sao sau này có những cựu binh, nhân chứng nhìn thấy di vật qua các phòng trưng bày, qua báo chí, truyền hình mà xác định được họ tên, trả lại tên cho các liệt sĩ.


Những giai đoạn sau này, công tác quy tập hài cốt càng trở nên vất vả, Ðội K73 mở rộng địa bàn kiếm tìm sang các tỉnh chung quanh bên nước bạn, chủ động phối hợp chặt chẽ với ban hợp tác và các đội phối hợp kiếm tìm của bạn. Cứ mỗi lần kết thúc chuyến công tác và đưa hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Cam-pu-chia trở về Tổ quốc thì chính quyền, nhân dân và sư sãi các chùa trong vùng đều đến tiễn đưa và lễ cầu siêu được tổ chức với nghi thức trang trọng để tỏ lòng thành kính, biết ơn. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" Việt Nam sống mãi với phum, sóc và trong lòng nhân dân nước bạn.


Mùa khô năm 2010, khi chúng tôi đến, các anh đã lên đường sang nước bạn tiếp tục nhiệm vụ quy tập và kiếm tìm đồng đội. Nhận xét và đánh giá khái quát về Ðội K73 Long An, Ðại tá Huỳnh Văn Soi, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nói: Là đơn vị nhận nhiệm vụ đặc thù, hoạt động độc lập, xa sự lãnh đạo chỉ huy, làm việc trong hoàn cảnh khó khăn dài ngày... song, nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, của Thường vụ Ðảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, gần chục năm hoạt động, Ðội K73 chưa một lần thoái thác nhiệm vụ, tự lực tự cường, chưa có trường hợp nào vi phạm kỷ luật. Hằng năm Chi bộ K73 đều được công nhận trong sạch, vững mạnh, mỗi năm kết nạp hai đến ba đảng viên mới. Ðội trưởng K73 được tặng Huân chương Chiến công hạng hai, đội phó kiêm chính trị viên được tặng Huân chương Chiến công hạng ba, toàn đội được tặng Huân chương Chiến công hạng hai và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dân xã Bình Tân, huyện Mộc Hóa nơi đóng quân của Ðội K73 luôn cảm phục cán bộ, chiến sĩ trong đội tăng gia sản xuất giỏi. Mùa khô năm nay khắc nghiệt hơn thường kỳ, nắng nóng khô hạn, nước ngọt khan hiếm cũng không cản nổi bước chân kiếm tìm, quy tập hài cốt đồng đội của toàn Ðội K73 trên đất bạn Cam-pu-chia.


(HỒNG NAM)