Nghĩ đến Tết Lan lại thấy rùng mình, năm ngoái, riêng tiền mua sắm mấy thứ linh tinh phụ dùng cho mấy ngày Tết cũng đã ngốn vài triệu, cộng thêm tiền xe cộ, đi lại, quà cáp và cả tiền mừng tuổi làm ngân sách của gia đình đôi vợ chồng trẻ rỗng thảm hại.
Tính đi tính lại một cái Tết cũng ngốn gần 20 triệu đồng mà tiền thưởng Tết nhiều nhất cũng chỉ được vài triệu bạc.
Tết là tăng giá
Về đến nhà Lan cứ ngồi nhẩm đi tính lại xem mình đã mua những thứ gì mà 200 nghìn cầm đi chợ đã hết vèo. Hay là đánh rơi tiền nhỉ? Tính toán một lúc thì đâu cũng vào đó, thịt bò, thịt lợn tăng trung bình 20.000đ/kg, thịt gà tăng gần gấp đôi vào khoảng 30 35.000/kg. Có lẽ vào thời điểm này chỉ còn cá là có vẻ chưa tăng đáng kể lắm, nhưng gần tới Ông Công rồi, chắc cũng lại lên vèo vèo như nước lũ. Đấy là chưa kể rau cỏ, năm nay cộng thêm rét đại hàn nên giá tăng cũng khiến nhà nhà chóng mặt.
Đôi vợ chồng trẻ Hùng - Thuận cũng rơi vào tình trạng túng bấn mỗi khi năm hết Tết đến. Hùng làm makerting cho một công ty nhỏ, Thuận cũng làm văn thư cho một cơ quan nhà nước, cả năm lao động cũng chỉ đem lại cho đôi vợ chồng trẻ một số tiền thưởng Tết gần 10 triệu đồng. Mỗi khi nghĩ đến lên kế hoạch sắm sửa cho Tết thì cả Hùng và Thuận đều thấy rầu hết cả lòng khi nhìn vào cái ngân sách cỏn con của mình.
Tết là nghĩa vụ
Cái khó bó cái khôn, mỗi khi hai vợ chồng Lan và Mạnh ngồi bàn kế hoạch đi lễ Tết họ hàng là lại có ì xèo, lời ra tiếng vào, rồi giận dỗi. Cưới nhau được mấy năm, lưng vốn thì ít, lại cộng thêm chi phí phát sinh không tính xuể của cô con gái cưng mới hơn một tuổi. Con còn bé, nhưng nghĩa vụ lễ Tết họ hàng không thể bỏ. Nào là các ông bà đằng nội ngoại của đằng nội, nội ngoại của đằng ngoại, nào là các cô dì chú bác ở quê, họ hàng làng xóm hai bên. Còn bạn bè, lễ thầy, lễ xếp cũng không thể bỏ, cả năm không gặp nhau rồi, có mấy ngày Tết cũng không tới chúc nhau câu mừng. Năm ngoái, em bé mới được mấy tháng mà hai vợ chồng vẫn cố bắt taxi đi lễ hết ông bà nội ngoại, tưởng thế là yên tâm, nào ngờ đến hè cho con về quê chơi, các cụ trong họ lời ra tiếng vào: “ah, tôi cứ tưởng con anh chị còn nhỏ không tiện đi lại…!”.
Nghĩ đến về quê thăm họ hàng là Hùng lại thấy ngán, ngán nhất là khoản ngồi đâu cũng rượu thịt, chén chú chén anh. Chẳng ai hiểu cho anh rằng ngoài ngồi đây, Hùng còn phải lễ Têt rất nhiều nơi khác, nhưng nếu từ chối là i rằng bị các ông anh họ hàng không khích bác thì cũng bảo là cả năm về chơi Tết mà có chén rượu cũng chối.
Tết là xa nhau
Đối với Uyên và Minh thì cũng không kém phần rầu rĩ. Uyên mới đang học năm thứ 2 đại học, còn Minh đang học năm cuối. Nghỉ Tết một tuần có nghĩa là đôi chim uyên ương phải xa nhau gần chục ngày. Mới nghĩ đến phải xa Minh thôi là Uyên lại thấy chạnh lòng. Năm ngoái, đúng lúc giao thừa, cả nhà tụ họp đông vui nhưng cô bé thì ngồi một góc nghe tiếng người yêu an ủi mà nước mắt đầm đìa. Năm nay thì bi đát hơn, Minh nghỉ Tết lâu hơn và gia đình chàng ở dưới quê cũng có việc nên phải qua rằm đôi bạn trẻ mới có thể gặp lại nhau. Vậy là cứ đi ra ngoài đường thấy đào quất hay những băng rôn khẩu hiệu chúc mừng năm mới là cô bé lại cảm thấy chán chường và mong sao Tết đừng vội đến.