Thập niên 2020 mở đầu bằng trận đại dịch trên toàn cầu, nước tôi cũng chẳng có đặc ân nào ngoại lệ trong thiên tai ấy, chiến thắng kiểm soát dịch bệnh lần 1, lần 2 rồi lại tái bùng phát và tôi tin sẽ lại chiến thắng lần nữa như đã từng. Những tháng ngày này, khi mà chúng ta bắt buộc phải sống chậm lại, mọi việc thay đổi, nhiều khó khăn, nhiều mệt mỏi...

Bất quá cũng là dịp hiếm có để có thể chậm lại để nhìn xung quanh, những ngả đường, những góc phố... nhìn một phần nào đó của cuộc sống này mà trước đó vì cuốn theo sự vội vã của công việc mà không thể nhận ra, có thời gian làm những việc trước đó chưa làm, ở gần người thân mình hơn, nhìn gần hơn những thân tình...

Người ta nghĩ tĩnh lặng như vậy có lẽ là thời điểm thích hợp để viết, tôi cũng nghĩ vậy, bất quá vẫn như cũ, ngoài yên lặng dửng dưng, tôi vẫn không viết gì... dạo này đọc nhiều hơn, đọc thấy những gì bà con mình giúp nhau đi qua những ngày tháng khăn khó, người ổn giúp người khó, người khó giúp người khó hơn... Tôi không dùng từ nghèo, vì thông thường nhắc đến giàu nghèo, người ta dễ quy đổi ra những con số và các đơn vị tiền tệ. Tôi dùng từ khó, vì có những người họ cũng không giàu có tiền bạc, nhưng họ vẫn giúp người khác bằng hầu như tất cả những gì họ có thể giúp, một điều mà trong chúng ta ở đây không phải ai cũng có thể làm được...

Và trong những ân tình đó mấy ngày gần đây xã hội xôn xao câu chuyện vị đại gia nào đó, rằng câu chuyện người nghệ sĩ gạo cội với hành trình thiện nguyện. Dù ít dù nhiều tôi thỉnh thoảng vẫn nghe loáng thoáng vấn đề rôm rả này trong câu chuyện chớp nhoáng của mọi người. Thôi thì ngày sống chậm tôi cũng để tâm chút đến chuyện nhân gian.

Trong một câu chuyện luôn tồn tại đúng và sai, tôi không rõ vị đại gia kia ra sao bởi tôi cũng chưa từng xem hay biết đến thông tin của bà nhiều (chắc tại tôi lười xem tin tức). Một ngày mới vị đại gia kể rất nhiều những câu chuyện của người khác, vui có buồn có mà đôi khi lại đầy đả kích cũng có. Điều tôi nghĩ đơn giản là một người phụ nữ, thương trường sóng gió đến đâu về nhà chắc chắn vẫn là một người mẹ yêu thương con cái hết lòng. Lại nói đến người nghệ sĩ với câu chuyện quyên góp hỗ trợ bà con vùng lũ hiện nay đang hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ khắp mọi nơi. Người nghệ sĩ ấy có xứng đáng như vậy không?

Thật ra từ thiện vốn dĩ là một ý nghĩa đẹp, mỗi một cá nhân khi gửi thông tin chuyển khoản ủng hộ là đã gửi đi thông điệp ban đầu luôn có sẵn: yêu thương và sẻ chia. Việc bạn gửi cho người nghệ sĩ ấy hay bất cứ ai hoặc tổ chức nào cũng đều có điểm chung là chia sẻ, góp chút sức nhỏ nhoi đến cộng đồng. Tôi không thuộc kiểu fan cứng showbiz nên cũng không hào hứng với đời tư hay gặp gỡ người nghệ sĩ nào. Tuy nhiên tôi đã từng có dịp ngồi cùng bàn với người nghệ sĩ gạo cội ấy trong đám cưới cô bạn thân thuở nhỏ cách đây gần 10 năm. Tôi ấn tượng không phải vì đó là người nghệ sĩ lớn, đơn giản đó là một người con có hiếu với ba mẹ, hãy nhìn vào hành động của một người dù nhỏ nhặt nhất cũng đủ phản ánh lên chất thật của bản thân. Danh tiếng và sự nghiệp của người nghệ sĩ bán nụ cười cho thiên hạ ấy ắt hẳn đã phải trải qua rất nhiều gian nan, trắc trở để có thể là bảo chứng cho niềm vui của mọi người. Vậy thì số tiền tỷ ấy có xứng đáng để đánh đổi hay không??

Nước mình còn khó khăn lắm, đặc biệt vùng đất eo hẹp của dải đất chứ S cứ năm nào cũng phải hứng chịu sự giận dữ của thiên nhiên, người dân lam lũ tần tảo quanh năm. Họ vẫn sống vươn lên và chắc chắn rằng họ -những người dân quê ấy- luôn luôn được đón nhận tình yêu thương cộng đồng, sự sẻ chia từ nhiều tổ chức thiện nguyện hay cá nhân.

Xét ở góc độ của người quyên góp họ có quyền được biết khoản đóng góp đó đến được với nơi khó khăn hay chưa, lại xét ở khía cạnh của người nhận quyên góp, sức nặng áp lực của việc chuyển giao sự yêu thương từ mọi miền đến với bà con nơi thiên tai chưa bao giờ là điều nhẹ nhàng. Sự quyên góp được chuyển đến với nơi khó khăn dù sớm dù muộn dù với bất kỳ loại hình thức nào thì đó vẫn là tấm lòng xứng đáng được trân quý. Bạn ngồi đây gửi đi một tin nhắn chuyển khoản ủng hộ như là đã hoàn thành một ý nghĩa chia sẻ tấm lòng. Khoảnh khắc ấy tôi hỏi thật bạn đã nghĩ điều gì???

Một vài cá nhân sẽ nói rằng họ cần minh bạch đồng tiền điều này không hẳn sai nhưng quan điểm cá nhân tôi lại nghĩ khác đi. Bạn gửi đi là bạn đã đặt niềm tin vào nơi bạn gửi gắm sự sẻ chia, hà cớ gì bây giờ bạn lại trăm dâu đổ đầu tằm như thế! Thay vì trách người nghệ sĩ chậm trễ hoàn thành sứ mệnh thiện nguyện có chăng cũng nên nhìn nhận bản thân mình đã nghĩ sai về ý nghĩa của việc đóng góp chia sẻ với bà con ngay từ ban đầu. Như tôi đã nói thiện nguyện là một hành động đẹp đầy ý nghĩa, vốn dĩ không thể có sự toan tính trong ý nghĩa của thiện.

Tôi không bảo vệ người nghệ sĩ ấy đúng hoặc sai, cá nhân tôi lại nghĩ chúng ta sẽ cư xử với nhau ra sao trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại. Chúng ta phẫn nộ trút giận lên người nghệ sĩ ấy bằng ngôn từ chua xót cay đắng rồi mai này mọi việc đều rõ ràng minh bạch, liệu bạn có chắc rằng sẽ không thư giãn tìm kiếm nụ cười từ người nghệ sĩ ấy nữa không? Đừng vì lời kể của vị đại gia hay bất kỳ thông tin bên lề nào ảnh hưởng đến trái tim thiện nguyện của bạn. Việc thiện dù chỉ 1 đồng nhỏ nhất cũng đều đã là việc tốt. Tìm hiểu để nắm bắt thông tin thiện nguyện, lắng nghe để hiểu và cảm thông với bất cứ sự sơ sót cho một ai gánh trên vai sứ mệnh chuyển giao yêu thương. Con người nào phải đâu thần thánh!! Mà có khi thần thánh cũng vô tình phạm lỗi sai ấy chứ.

Mỗi sớm một ngày báo đài truyền thông liên tục cập nhật số ca nhiễm bênh lại tăng, các y bác sĩ gồng mình chống dịch. Bạn, tôi hay chúng ta ắt hẳn đều cầu bình an mong cho dịch bệnh sớm đẩy lùi cuộc sống lại trở về như trước đây.

Tự nhiên hôm nay tôi nhiều chuyện…

Mà thôi kệ, quan điểm cá nhân chắc hổng sao...