Không được đánh giá cao về trang phục khi xuất hiện ở đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội nhưng những gì HHVN 2004 thể hiện lại khiến những người có mặt rất cảm tình với cô.


Tối qua, Nguyễn Thị Huyền đã có mặt tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội và giữ cương vị giám khảo của đêm chung kết. Cô xuất hiện muộn nhất trong số 11 Giám khảo (khi cuộc thi đã gần kề) và diện một bộ váy màu trắng khá đơn điệu. Ngay cả mái tóc của HHVN 2004 cũng không được chuẩn bị kỹ càng như mọi khi. Có vẻ như Nguyễn Thị Huyền đã khá vội vàng khi đến với đêm chung kết.


Tuy nhiên, trong suốt đêm thi diễn ra khá dài, Hoa hậu Việt Nam lại để lại những khoảnh khắc rất đáng yêu khiến những người có mặt rất cảm tình với cô. Hoa hậu hồn nhiên thể hiện thái độ từ ngạc nhiên, thích thú đến ngỡ ngàng của mình trước diễn biến của cuộc thi. Bởi vậy, khán giả không cảm thấy đây là một Hoa hậu, một người nổi tiếng mà nhận thấy ở cô sự giản dị, dễ gần và rất đáng mến.


Nguyễn Thị Huyền dù không trang điểm cầu kỳ, trang phục cũng không


thực sự bắt mắt nhưng vẫn rất xinh đẹp


Người đẹp bị cận và cô buộc phải đeo kính trong suốt đêm chung kết


để đảm báo cho việc chấm thi


Khi thực hiện vai trò của mình, HHVN 2004 rất nghiêm túc và


giống hệt một cô giáo khó tính đang chăm chú vào tập bài vở của học sinh


Nhưng cô vẫn dành những tràng vỗ tay động viên các thí sinh


Và chia sẻ những cảm nhận của mình về cuộc thi với một thái độ cởi mở


Ngỡ ngàng, bất ngờ và bật cười vì những tình huống hài hước


trên sân khấu


Hết mình trong vai trò cổ vũ các người đẹp dự thi


Trong khi giám khảo Vũ Công Tú bên cạnh nghiêm túc và rất chừng mực


trong mọi hoạt động thì Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lại như một cô học trò nhỏ


ngây thơ ngồi nghe NSƯT Minh Hòa chia sẻ những điều chị


tâm đắc về cuộc thi năm nay.


...Và cười rất tươi


...Cũng có khi cô cười chúm chím và nghịch ngợm đôi bông tai


http://2sao.vn/p0c1000n20110930095418482/nhung-khoanh-khac-dang-yeu-cua-nguyen-thi-huyen.vnn