Một thế giới tuyệt đẹp nằm dưới lòng thành phố Moscow đã được nhiếp ảnh gia David Burdeny gửi tới người xem qua các tác phẩm của mình.
Những hành khách thường xuyên của các chuyến tàu điện ngầm cũng phải ngỡ ngàng khi ngắm nhìn nhà ga tưởng như rất quen thuộc trở nên lung linh bất ngờ qua ống kính của David Burdeny. Với kinh nghiệm của một kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia đến từ Canada đã khám phá ra nét đẹp cổ kính và sang trọng không kém danh lam thắng cảnh nào của các ga tàu điện ngầm thành phố Moscow, Nga. David còn tự hào cho biết anh là nhiếp ảnh gia đầu tiên được cho phép tác nghiệp tại các nhà ga tuyệt đẹp này vào khung giờ nghỉ ngơi. Khi nhà ga tạm dừng đón tiếp hành khách, khi những hành lang rộng lớn không một bóng người, cũng là lúc vẻ đẹp cổ kính với lối kiến trúc hoàng gia tỏa sáng nhất.
Nhà ga Taganskaya mở cửa năm 1950. Được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển xứ Bạch Dương, trải dài hai bên sân ga là 48 bức tượng điêu khắc gốm Majolica.
(Nguồn: B.P)
