Em vừa xem xong chương trình Cuộc sống thường ngày thấy chê lễ trao giải Cánh Diều Vàng đêm qua vừa luộm thuộm, nhếch nhác, vừa không xứng tầm. Gì mà MC lôi thôi, cầm giấy kè kè, nào là nhìn mặt đạo diễn Đặng Nhật Minh mà dám bảo là họa sĩ ^:)^ nào là toàn chân dài tới nách lên trao giải cho con người cống hiến cả đời cho nghệ thuật, haizz. Buồn quá. Tìm đọc thì có mấy bài, post lên đây cho cả nhà tham khảo
Những chuyện “hài hước” ở Cánh Diều Vàng 2009
(Dân trí) - “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã đại thắng như dự đoán. Sau nhiều áp lực, kịch bản đêm trao giải tại Hà Nội tối qua 14/3 cũng đã có nhiều thay đổi. Dư âm còn lại phía sau Cánh Diều Vàng (CDV) là những chuyện “hài hước”…
Sau nhiều năm bị ví von là bản sao của lễ trao giải Oscar, lễ trao giải CDV năm nay đã có những thay đổi đáng kể. Lược bỏ tất cả các Cánh Diều Bạc, không đưa tin về giải khuyến khích, chuyển giải thưởng dành cho phim truyền hình dài tập và ngắn tập lên đầu chương trình, chớp nhoáng trao giải cho những hạng mục kén người xem như phim tài liệu, phim khoa học… Kịch bản lễ trao giải thường niên của hội Điện ảnh thành ra rất ngắn gọn. Sẽ chẳng có gì cần phải bàn cãi nếu như không có những sự cố hài hước “bất thình lình” xảy ra ngoài dự tính của những người thực hiện.
Lễ trao giải năm nay có thêm phần tôn vinh thế hệ các nghệ sỹ
đặt nền móng cho nền điện ảnh cách mạng VN
1.Chuyện MC
Khi xướng tên giải thưởng dành cho họa sỹ thiết kế, CDV thuộc về NSƯT Quốc Trung phim Đừng đốt. Vì lý do riêng, NSƯT Quốc Trung không đến tham dự, đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh lên nhận thay, nhưng MC Ngọc Oanh vẫn rối rít cảm ơn… NSƯT Quốc Trung đã lên nhận giải.
Lại vẫn chuyện MC, trọng trách dẫn chương trình ở phần tôn vinh nghệ sỹ được giao cho Trung Hiếu và Kim Thư. Do mải mê đọc diễn cảm phần nội dung soạn sẵn, Kim Thư không thể kiểm soát được phần hình ảnh. Hình ảnh đã “chạy” sang NSƯT Khương Mễ, Kim Thư vẫn mải mê đọc về cuộc đời, sự nghiệp của NSƯT Nguyễn Hồng Nghi.
2. Chuyện danh sách đề cử
Không hiểu do lỗi kỹ thuật, lỗi phông nền, lỗi của những người thực hiện chương trình, hay lỗi do ban tổ chức sơ suất, trên danh sách đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại phim truyện nhựa có duy nhất một nữ diễn viên phụ của phim Chơi vơi được đề cử đó là Linh Đan. Nhưng khi diễn viên Trần Bảo Sơn mở phong bì (đã được dán kín) xướng tên người thắng cuộc lại là nữ diễn viên… Linh Dung, phim Chơi vơi.
3. Chuyện những kẻ ngoại đạo
Lễ trao giải CDV 2009 như thường lệ vẫn tấp nập những cặp đôi trao giải xinh đẹp, lộng lẫy. Nhưng cặp đôi được đánh giá dí dỏm nhất, thú vị nhất, ăn nói trôi chảy nhất tại lễ trao giải điện ảnh năm nay lại thuộc về hai kẻ ngoại đạo, nhạc sỹ Huy Tuấn và ca sỹ Phương Thanh. Giữa bạt ngàn những người làm điện ảnh, giữa đêm tôn vinh điện ảnh, hai người làm âm nhạc bỗng dưng... tỏa sáng.
4. Chuyện giải thưởng
Lễ trao giải CDV năm nào cũng có muôn ngàn những câu chuyện bên lề về giải thưởng. Năm nay, có lẽ sẽ ít tranh cãi. Đừng đốt đã đại thắng ở tất cả những giải thưởng quan trọng, như dự đoán. MC Minh Hương cũng đoạt CDV, mặc dù vai diễn của Đỗ Hải Yến và Ngô Thanh Vân cũng được xem là ấn tượng hơn.
Và dư âm còn sót lại là sự hài hước ở các giải thưởng dành cho diễn viên nữ. Tất cả diễn viên nữ đoạt giải năm nay đều là những diễn viên tay ngang, lần đầu đóng phim. “Chân dài” Trương Thị May đoạt giải CDV nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình ngắn tập, phim Đường đua. Người đẹp Kim Tuyến (trên màn hình chạy danh sách đề cử có ghi nhầm là Kim Tuyền) đoạt CDV nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền hình dài tập, phim Chuyện tình đảo ngọc. Ca sỹ Bảo Thy trở thành diễn viên triển vọng. Ca sỹ Linh Dung đoạt CDV nữ diễn phụ xuất sắc, thể loại phim nhựa. Và cuối cùng là MC Minh Hương.
5. Chuyện khán giả và nghệ sỹ
Là chương trình trọng tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Điện ảnh, kịch bản đêm trao giải CDV đã có phần riêng dành cho những nghệ sỹ tiên phong của nền điện ảnh cách mạng VN. Đó là phần xúc động nhất của chương trình. Ngay khi các nghệ sỹ thế hệ trước xuất hiện, đồng loạt tất cả khán giả trong khán phòng cung Việt-Xô đứng dậy vỗ tay trang trọng.
Tuy nhiên, sau màn được tôn vinh, sau khi được tặng hoa, những người nghệ sỹ già ấy đi xuống phía khán phòng thì chẳng còn chiếc ghế trống nào! Ghế ngồi đã được các khán giả yêu điện ảnh chiếm chỗ, và dù nhìn thấy những người nghệ sỹ già cuống cuồng tìm ghế, không có khán giả yêu điện ảnh nào có nhã ý nhường ghế. May mắn, những người thực hiện chương trình cuối cùng đã thu xếp được chỗ ngồi cho những người nghệ sỹ đã cống hiến cả cuộc đời cho điện ảnh.
(VnMedia) - Có quá nhiều “hạt sạn”, chương trình rời rạc, luộm thuộm đã khiến Lễ trao giải Cánh diều vàng 2009 vừa diễn ra tối qua (14/3) tại Cung Hữu nghị (Hà Nội) trở nên nhạt nhẽo và thể hiện tính nghiệp dư của một Giải thưởng điện ảnh chưa chuyên nghiệp.
Lễ trao giải Cánh diều vàng 2009 đã diễn ra trong một không khí khá trang trọng, sự trang trọng được thể hiện ở việc xuất hiện các nghệ sỹ kỳ cựu của Hội điện ảnh khóa 1 - những “cây đa cây đề” trong nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Trang trọng cũng bởi bắt đầu từ năm nay, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định lấy ngày 15/3 là Ngày điện ảnh Việt Nam. Chính vì thế, các nghệ sỹ đến dự Lễ trao giải Cánh diều vàng năm nay với một tâm thế háo hức và đầy trân trọng.
Phần “lễ” diễn ra khá đơn giản nhưng tương đối ấm cúng và xúc động. Ấy là khi xuất hiện trên sân khấu những nghệ sỹ kỳ cựu như NSND Hải Ninh, NSND Trà Giang, NSND Thế Anh, NSUT Hoàng Yến, NSUT Thanh Tú…. Cả khán phòng đã đứng dậy reo hò vỗ tay cổ vũ, những tràng vỗ tay ấy chính là sự động viên, lòng biết ơn và ngưỡng mộ của những nghệ sỹ trẻ - những học trò của các nghệ sỹ đầy tài năng một thời của điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Tuy nhiên, phần chính của chương trình - Lễ trao giải Cánh diều vàng 2009 thì đã diễn ra vô cùng luộm thuộm và nhạt nhẽo. Hy vọng vào một giải thưởng, từ chất lượng đến hình thức của một “Oscar Việt Nam” ngày càng trở nên xa vời.
Vẫn chuyện “xếp hàng lên nhận giải”
Năm nay, không có đạo diễn nào dám nhận “xử lý” chương trình này bởi nhiều lý do. Chính vì thế, Ban tổ chức đành “tự xử” với sự góp sức của Đài truyền hình Việt Nam. Do vậy, chương trình không có sự kết nối. Không có (hoặc có cũng như không) trợ lý sân khấu dẫn đến việc MC Ngọc Oanh và Bình Minh liên tục nói nhịu, nói không khớp với những gì đang diễn ra trên màn hình, nhất là phần đề cử các giải thưởng. Vì không có sự gắn kết nên phần dẫn vào các Hạng mục giải thưởng thường xuyên bị lẫn lộn khiến khán giả và nhà báo ngồi dưới “không biết đâu mà lần”.
Các giải thưởng được đọc lên, những nghệ sỹ lần lượt lên nhận giải. Tuy nhiên, tan cuộc, có nhiều nghệ sỹ ngồi dưới đã rất bức xúc bởi, tại sao Đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh 3 lần lên nhận giải đều được phát biểu 3 lần, trong khi các nghệ sỹ khác đoạt giải cá nhân mà…. Không được nói một câu?!
Thực tế thì vẫn có 1 số nghệ sỹ khác được MC Ngọc Oanh vinh hạnh mời ở lại sân khấu nói vài câu. Nhưng dở một nỗi, nhiều trường hợp 2 người lên nhận 2 giải nhưng MC lại chỉ mời 1 người ở lại, biết là người kia bị “quê” nên các nghệ sỹ nhận giải đều thông minh xử lý bằng cách kéo luôn người không được mời phát biểu cùng ở lại với mình để… tâm sự.
Lộn xộn bảng đề cử
Luộm thuộm nhất là phần đề cử các hạng mục. Không hiểu lý do gì mà MC liên tục nói không khớp với màn hình đề cử. Thậm chí, có lúc trên màn hình vẫn đang dẫn các đề cử thì MC đã công bố người đoạt giải và mời nghệ sỹ lên nhận.
Đỉnh điểm của sự luộm thuộm này là hạng mục giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim nhựa. Ở bảng đề cử thấy có xuất hiện ứng cử viên Linh Đan trong phim Chơi Vơi (Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên). Tuy nhiên, khi vợ chồng diễn viên Trương Ngọc Ánh công bố kết quả thì người được giải không phải là Linh Đan mà là Linh Dung. Nên nhớ, cả Linh Đan và Linh Dung đều là diễn viên phụ trong phim Chơi vơi, và cả 2 nghệ sỹ này đều diễn rất đạt. Thế nhưng, ở phần đề cử thì là Linh Đan, mà Linh Dung lại đoạt giải. Cả 2 nghệ sỹ này đều không có mặt nên khi dạo diễn Bùi Thạc Chuyên lên nhận giải thay, Trương Ngọc Ánh tỏ vẻ thắc mắc thì Bùi Thạc Chuyên cũng xua tay nhún vai ra điều là cũng không hiểu chuyện đó là thế nào.
Chính vì thế, cánh nhà báo sau khi tàn cuộc vẫn xúm lại để hỏi nhau, rốt cục là Linh Đan hay Linh Dung được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất phim nhựa?
Đừng đốt và “cơn mưa” giải thưởng không… thuyết phục
Tuy từng đoạt nhiều giải thưởng cả trong nước và quốc tế trước đó, nhưng khi hạng mục giải thưởng Phim được khán giả bình chọn thuộc về Đừng đốt thì khán phòng đã… “chìm” hẳn trong những tiếng vỗ tay lẹt đẹt, khác hẳn không khí lúc đầu, khi bảng đề cử hiện trailer phần phim Bẫy rồng đã nhận được tiếng hú hét reo hò và những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Không nói về độ hay, dở của Đừng đốt, người ta chỉ quan tâm rằng, với việc “ế sưng” ở các rạp chiếu bóng thì liệu có bao nhiêu khán giả bình chọn cho bộ phim này (?!). Đáng nói hơn, trong lễ trao giải, Ban tổ chức cũng không công bố việc bình chọn được diễn ra khi nào với hình thức ra sao, những phim nào được khán giả bình chọn và kết quả của nó cụ thể là bao nhiêu phiếu. Chính sự mập mờ này đã dẫn đến việc nghi ngờ và không “phục” của những nghệ sỹ khác có phim tham gia.
Ngoài giải phim được Khán giả bình chọn nhiều nhất, Đừng Đốt còn nhận giải quan trọng nhất: Phim truyện nhựa hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất (NSND Đặng Nhật Minh). Tuy nhiên, không khí của Lễ trao giải có vẻ chùng xuống khi kết quả liên tục thuộc về Đừng đốt. Những tiếng vỗ tay lẹt đẹt đã thể hiện thái độ của các nghệ sỹ ngồi dưới, điều đó khiến người được vinh danh cũng không mấy hạnh phúc.
Ngoài giải thưởng Âm thanh xuất sắc nhất (NSUT Bành Bắc Hải) và Họa sỹ thiết kế xuất sắc nhất (Phạm Quang Trung) trong phim Đừng đốt được các đồng nghiệp reo hò tán thưởng, các giải thưởng còn lại của phim Đừng đốt có vẻ không mấy thuyết phục những người có mặt.
Một vài điểm nhấn ấn tượng và… “thót tim”
Tuy nhiên, trong Lễ trao giải cũng may mắn có một vài tiết mục được xem là “cứu cánh” của chương trình. Ấn tượng nhất phải kể đến những phần “phụ” như tiết mục Bài ca điện ảnh Việt Nam (Trần Phương) do Ngọc Anh và nhóm Phương Bắc thể hiện; Ca khúc Giấc mơ trưa (Giáng Son) được Thùy Chi trình bày với sự phối hợp của diễn viên múa Linh Nga được xem là “cái đinh” của chương trình.
Phần công bố giải thưởng ấn tượng thuộc về nhạc sỹ Huy Tuấn và ca sỹ Phương Thanh. Đây là cặp đôi tung hứng thông minh và dí dỏm nhất. Đối nghịch với Huy Tuấn và Phương Thanh, diễn viên Đỗ Hải Yến khiến người xem “thót tim” nhất khi cô “tâm sự” trước khi công bố kết quả.
Do không có đạo diễn chương trình nên có một sự cố khiến nghệ sỹ và báo giới ngồi dưới “thót tim”. Ấy là ở hạng mục Phim truyện nhựa xuất sắc nhất, khi Jonny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân đọc kết quả xong thì MC mời bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước lên trao giải. Tuy nhiên, chả hiểu là không nghe tiếng hay như thế nào mà diễn viên Jonny nhanh tay cầm biểu tượng trao luôn cho đạo diễn Đặng Nhật Minh khi Phó Chủ tịch nước vẫn còn đang đi lên sân khấu.