Trước thời đại của Internet và công nghệ số, viết thư tình là cách thức cổ điển nhất để những người yêu nhau dành cho nhau những lời ngọt ngào bay bổng, dù ở xa hay gần.


Hơn thế nữa, lá thư còn là chứng nhân bất diệt của câu chuyện tình một thời, dù hạnh phúc hay dở dang. Dưới đây là những bức thư tình đã đi vào lịch sử, không chỉ bởi sự nổi tiếng của người viết mà còn bởi vì tình yêu mãnh liệt ẩn giấu đằng sau mỗi câu chữ, cũng như sự bí ẩn của mỗi câu chuyện tình.


Bức thư của Ludwig Van Beethoven gửi cho người tình bí ẩn



Trích: “Trái tim tôi có rất nhiều thứ để nói với em – À! – có những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy rằng lời nói ra chẳng là gì – em mãi là kho báu đích thực, là duy nhất và tất cả của tôi, cũng như tôi là của em; Chúa trời hẳn đã gửi đến cho chúng ta một nửa hoàn hảo của đời mình.”


Ludwig van Beethoven


Ludwig van Beethoven có một cuộc đời thú vị nhưng cũng đầy sóng gió. Nguyên nhân sự ra đi ở tuổi 57 của ông đến nay vẫn chưa được làm rõ. Những bức thư tình của Beethoven nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp ngôn từ không thể chối cãi, mà còn bởi vì bí mật xung quanh chúng: "người phụ nữ đã chiếm lấy trái tim của nhà soạn nhạc tài ba này."


Hơn thế nữa, cũng không ai biết tại sao họ lại không thể bên nhau. Chỉ có điều duy nhất, tình yêu cuồng nhiệt đã kéo hàng thập kỉ giữa hai người cho đến khi Beethoven qua đời là hoàn toàn chân thật. Và những bức thư tình nồng nàn giữa hai người chính là minh chứng còn mãi với thời gian.


Thư của Charlotte Bronte gửi tới giáo sư Constantin Heger



Trích: “Monsieur, người nghèo không cần quá nhiều để sống – họ chỉ cần những vụn bánh mì rớt xuống từ chiếc bàn của kẻ giàu có. Nhưng nếu như từ chối những mẩu vụn ấy họ sẽ chết vì đói. Cũng giống như em, cần tình yêu từ người em yêu.”


Charlotte Bronte, tác giả cuốn tiểu thuyết Anh nổi tiếng "Jane Eyre"


Tác giả của cuốn tiểu thuyết Anh nổi tiếng nhất mọi thời đại “Jane Eyre” được cho là người đã viết bức thư tình với lời lẽ khiêm nhường này khi bà 28 tuổi. Bức thư được gửi tới một thầy giáo cũ của bà, Constantin Heger. Đây là một chuyện tình tốn nhiều giấy mực bởi người đàn ông đã có gia đình cũng như không có bằng chứng nào cho thấy tình yêu của bà được đáp lại.


Thư từ Napoleon Bonaparte gửi tới người vợ yêu quý Josephine



Trích: “Ta thức dậy mỗi sáng với suy nghĩ về em. Hình ảnh của em và buổi đêm say đắm của chúng ta ngày hôm qua làm các giác quan ta như hỗn loạn. Em yêu, Josephine không ai sánh bằng của ta, em làm trái tim ta cảm thấy thật kì lạ!”


Napoleon Bonaparte và vợ, Josephine


Không ai có thể nghi ngờ tâm hồn lãng mạn cuồng nhiệt ẩn sau bộ quân trang thô ráp của Napoleon. Những bức thư tình của Napoleon Bonaparte có thể truyền cảm hứng cho bất kì ai muốn dùng cách cổ điển để trao lời yêu thương tới một nửa của họ.


Vị vua bất khả chiến bại có vẻ như rất thích viết. Bởi theo sử sách ghi nhận, ông đã gửi hàng ngàn bức thư cho vợ mình, không chỉ trong giai đoạn tán tỉnh, mà còn sau khi họ đã trở thành vợ chồng.


Từ Heloise gửi tới Peter Abelard



Trích: “Em treo bức tranh của chàng trong phòng. Em chưa bao giờ đi qua nó mà không dừng lại để ngắm nhìn; cho dù thực tế là đang có chàng, em vẫn lo sợ mỗi khi liếc nhìn. Nếu như một bức tranh, sự hiện diện câm lặng của ai đó, có thể làm cho em vui đến thế, thì có gì một bức thư không thể?”


Nữ tu sĩ Heloise và mối tình bi thảm với người thầy của mình, Peter Abelard


Đây là một trong những câu chuyện tình vô cùng lãng mạn xảy ra vào thế kỉ 12. Một trong hai người là nhà triết học nổi tiếng nhất thời bấy giờ Peter Abelard và cô gái trẻ, nữ tu sĩ Heloise. Abelard là thầy của Heloise. Họ đã bí mật kết hôn, nhưng mối quan hệ này bị phát hiện bởi bác của cô gái. Heloise bị gửi đến một tu viện còn người tình của cô thì bị thiến. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục trao đổi những bức thư nhiều năm sau kết cục bi thảm của câu chuyện tình.


Thư của Victor Hugo gửi tới Adele Foucher



Trích: “Đây chính là tình yêu mà em dành cho anh... Tình yêu trong sáng và mãnh liệt của những thiên thần; nhưng có lẽ nó chỉ nên được yêu bằng một thiên thần khác, thế nên tôi run rẩy vì nỗi lo này.”


Đoạn trích trên từ một trong vô số những bức thư là bằng chứng cho câu chuyện tình yêu tinh khiết nhưng đầy mãnh liệt kéo dài nhiều năm tháng. Từ những người bạn từ thuở bé, Victor Hugo và Adele đã yêu và cưới cho dù gia đình hai bên không đồng ý mối quan hệ này. Tình yêu của hai người đơm hoa kết quả với 5 người con.


Từ vua Henry VIII gửi cho Anne Boleyn



Trích: “Tôi và trái tim của mình đặt trong tay em, cầu xin em hãy ân sủng và đừng để cho sự xa cách phai mờ bớt yêu thương...”


Vua Henry WIII


Bức thư tình nổi tiếng giữa hai nhân vật này cũng thú vị như cuộc đời đã đi vào lịch sử của họ. Vua Henry VIII, một trong những lãnh tụ đầy sức hút từng ngồi trên ngai vàng nước Anh, lấy đến 6 bà vợ, nhằm mục đích tìm kiếm một người con trai nối dõi. Anne Boleyn là một trong hai người vợ do ông chọn. Cho dù mối quan hệ của họ kết thúc là một bi kịch (Anne Boleyn bị hành hình) thì bức thư tình này vẫn rất đáng lưu giữ và trân trọng.


Từ James Joyce gửi tới người vợ sắp cưới Nora



Trích: “Khi bên em, anh bỏ đi hết bản chất đầy nghi hoặc và xấu xa của mình. Anh ước gì có thể ngả đầu em lên đôi vai này.”


James Joyce


Trong thời quá khứ, bức thư tình lãng mạn luôn chạm tới trái tim phụ nữ. Vì thế, một trong những lí do mà đàn ông thành công trong công cuộc chinh phục một nửa của mình là nhờ vào tài năng văn chương của họ. Tác giả của Dubliners cũng không là ngoại lệ. Ông chinh phục trái tim Nora nhờ sợ giúp đỡ của những bức thư tình ngọt ngào.


Tổng thống Ronald Reagan gửi tới vợ mình, Nancy



Trích: “ Anh còn hơn cả là yêu em, anh không là gì nếu thiếu em. Em là cuộc sống của anh. Khi em ra đi anh chờ đợi em trở về để có thể sống lại lần nữa. Chúc mừng ngày kỉ niệm lễ cưới của chúng ta và cảm ơn vì 31 năm tuyệt vời.”


Tổng thống Ronald Reegan


Ở thời hiện đại, chúng ta cũng có những bức thư kể chuyện tình yêu bất diệt giữa hai con người nổi tiếng của nhân loại, Ronald Reagan và Nancy Reagan. Bức thư này thực sự là nhân chứng cho tình yêu bất diệt kéo dài cả một đời người.


Từ Gustave Flaubert gửi tới Louise Colet



Trích: “Tôi sẽ bao bọc em với tình yêu khi chúng ta gặp nhau lần tới, với sự vuốt ve và ngây ngất. Tôi muốn đắm chìm em trong niềm vui xác thịt, để em yếu dần và chết.”


Tiểu thuyết gia, nhà thơ Gustave Flaubert


Đây là một đoạn trích trong bức thư tình nổi tiếng nhất từng được viết. Không có gì ngạc nhiên khi người viết chúng là một tiểu thuyết gia hàng đầu của phương Tây, một nhà thơ “nổi loạn siêu việt”.


Mối quan hệ say đắm với nhà thơ Louise Colet cuối cùng lại kết thúc bằng sự trống rỗng trong Flaubert. Đáng buồn, đây là mối quan hệ đầu tiên và duy nhất mà ông nghiêm túc. Flaubert đã sống độc thân cho đến cuối đời. Trong quãng đời về già ông phải chịu nhiều cú sốc và chung sống với bệnh thần kinh.


Nguồn:
http://libero.vn/fun/nhung-buc-thu-tinh-noi-tieng-moi-thoi-dai-n2013030609593157.htm