Dành tặng cho mùa cưới 2011 - 2012, webphunu đã sưu tầm những tác phẩm điện ảnh được cho là thích hợp nhất cho các cặp tân lang, tân nương. Các cặp đôi đang yêu cũng đừng bỏ lỡ.


Có không ít những bộ phim về tình yêu đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng khán giả. Người viết chỉ chọn ra 6 bộ phim dành cho các cặp đôi sắp cưới hoặc mới cưới cùng thưởng thức. Mỗi bộ phim một diễn biến, một hình thức thể hiện, những thông điệp khác nhau, cũng giống như tình yêu vốn đa dạng và đa diện, vốn dĩ đã bao gồm trong đó cả hạnh phúc và khổ đau, cả niềm vui cũng như nỗi buồn. Cùng thưởng thức những bộ phim như thế, tự nhìn thấy mình và người bạn đời yêu dấu trong những ngọt bùi và thăng trầm của cuộc sống, phải chăng cũng sẽ khiến hạnh phúc mà bạn đang nắm trong tay trở nên gần gũi và quý giá hơn, vì vậy, cũng đáng nâng niu và gìn giữ hơn?


1. The Painted Veil (2006)


Bộ phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Somerset Maugham. Một khởi đầu có vẻ không mới lạ. Kitty, cô tiểu thư đỏng đảnh của một gia đình ở London, vốn chuộng tự do và quen thói một mình một phách, bị gia đình sắp đặt hôn nhân với Walter Fane, một nhà vi khuẩn học.


Walter đã để ý đến Kitty từ ánh mắt đầu tiên, còn cô gái thì không. Cuộc sống của đôi vợ chồng son ở một thành phố Trung Quốc xa lạ khiến Kitty chán nản và sa vào vòng tay của Charlie Townsend, một quan chức Anh bảnh bao phong tình, đã có gia đình.


Để “trừng phạt” vợ, Walter bắt cô phải đi cùng anh tới một vùng heo hút đồi núi Trung Hoa, nơi đang bùng phát dịch tả. Ban đầu, Kitty vùng vẫy căm thù chồng, tìm mọi cách liên hệ với “người yêu” và phá phách. Nhưng những ngày tháng khủng khiếp ở miền thôn dã xa xôi, nơi cuộc sống đan cài giữa những hủ tục cũ xưa, giữa sự sống – cái chết rình rập đã khiến cô nhìn thấy ở Walter những điều cô chưa từng nhận ra.


Một “kịch bản” có vẻ kinh điển và đôi phần khuôn sáo đã được thể hiện đầy tài tình và tinh tế qua diễn xuất của Edward Norton (Walter) và Naomi Watts (Kitty), những biến chuyển tâm lí vi diệu, những rung động nhẹ nhàng “như cánh bướm” giữa hai vợ chồng có sức thuyết phục mạnh mẽ đặc biệt. Ngay giữa những khoảnh khắc khốn khó, họ bắt đầu nhìn thấy ở người kia nét nhân hậu, những nỗ lực gần như không có giới hạn để vượt khỏi nỗi sợ hãi, thái độ gớm tởm (với dân bản địa, với bệnh dịch) ban đầu, và từ đó, tìm thấy một nhịp đập chung và sự thấu cảm với người kia…


Không khí âm u cùng quẫn của miền thôn ổ chỉ là bước dạo đầu, bộ phim sáng dần lên với những cảnh quay tuyệt đẹp, nào dòng Lệ Giang xanh trong giữa cảnh núi non trập trùng, những nương lúa, những rặng tre, cả một miếng bè đơn sơ nơi cặp vợ chồng ban đầu chưa tìm thấy mối dây liên hệ đã cảm thấy tình yêu nảy nở… Những nốt piano thánh thót dịu buồn của Lang Lang khiến người xem trôi đi trong cảm giác lắng đọng ngọt ngào.


Nhưng điều gì sẽ chờ đón đôi vợ chồng trẻ mới biết yêu và hiểu nhau?...


Ít nhất thì, bạn sẽ không thể không cảm thấy tim mình lạc nhịp khi nghe Kitty thốt lên khẽ khàng “As if a woman has ever loved a man for his virtue.” (“Cứ như thể một người đàn bà đã say đắm một người đàn ông bởi đức hạnh của chàng…”).


Xem trailer: