KTĐT - Nhìn thấy bác sĩ, những đứa trẻ run rẩy ôm chặt lấy người thân, khi hàng chục cây kim đâm xuyên da, chúng khóc ré lên, gương mặt thất thần, sợ hãi.


Đó là những bệnh nhi đang trong đợt điều trị dài ngày tại đơn vị châm cứu và chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, bại não của Viện Châm cứu T.Ư.



Những đứa trẻ đặc biệt


Mặc dù đã nằm viện cùng con hơn 3 năm nay, nhưng mỗi lần nhìn những cây kim chạm vào da thịt đứa trẻ là anh Ngô Văn Tường (thôn Vĩnh Linh, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) lại thêm một lần đau nhói. Nước mắt anh rơm rớm, phần vì thương con đau, thương con bệnh, phần nghĩ về tương lai mờ mịt của bé. Cháu Ngô Nguyễn Hoàng Minh, con anh tường nay đã 6 tuổi mà chỉ biết nói bập bõm vài từ như trẻ lên một. Anh Tường chia sẻ: "Lúc cháu hơn 2 tuổi, vẫn chưa biết đi, biết nói, vợ chồng tôi cho con đến BV Nhi T.Ư khám thì được biết cháu bị bại não. Điều trị ở đó một thời gian, tôi lại chuyển cháu sang BV Châm cứu T.Ư để châm cứu và trị liệu. Điều trị được gần 4 năm, nay Hoàng Minh đã biết đi, biết nói được vài từ và biết nghe lời người lớn hơn".


Khi tôi hỏi về chuyện học hành của bé Minh, giọng buồn bã, anh bảo: "Cùng tuổi với con tôi, qua hè này các cháu sẽ vào lớp 1. Còn cháu Minh nhà tôi không biết bao giờ mới có cơ hội đến trường. Nhìn họ đưa con đi học mà thấy tủi thân vô cùng. Thôi thì con mình đã thế, chỉ mong cho nó biết nói, biết nhận thức mọi thứ xung quanh, còn việc đến trường, đến lớp thì…". Câu nói anh Tường bỏ lửng, nhưng tôi hiểu đó là niềm mong ước lớn nhất nhưng xem ra còn xa vời của anh.


Cũng như bé Minh, cháu Phan Trọng Đạt (Hưng Nguyên, Nghệ An) đang điều trị tại BV còn chưa biết nói. Chị Thu, mẹ Đạt kể, khi mới sinh, cháu bị viêm phổi cấp, rồi bị biến chứng dẫn đến bại não. Từ 3 năm nay, mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt vài tháng, vợ chồng chị lại thay nhau đưa con ra Hà Nội chữa bệnh. "3 năm nay, chưa năm nào con được đón Tết thiếu nhi ở nhà. Cứ đúng dịp hè, tôi được nghỉ (chị Thu là giáo viên) lại phải đưa con ra Hà Nội điều trị. Nó cũng chưa biết Tết thiếu nhi là gì. Nhiều lúc chỉ mong con hỏi được một câu: "Mẹ ơi, Tết thiếu nhi là gì?"… Nói đến đây, giọng chị nghẹn ngào: "Là giáo viên, nhưng tôi cũng bất lực trước việc truyền đạt kiến thức cho con. Đến nay vẫn chưa biết nói, không biết bao giờ con tôi mới tròn vành rõ chữ".


Trong phòng điều trị, giường bên cạnh bé Đạt, các y bác sĩ đang châm cứu cho bé Lê Trúc An, 3 tuổi (phường Nhân Chính, Trung Hòa, Hà Nội). Khi những cây kim nhỏ xuyên qua da, bé khóc thét lên, 3 người phải giữ chặt để bé đỡ giãy tuột kim. "Có nơi sử dụng cách trói tay, chân bệnh nhi lại để các em không giãy, nhưng ở đây không làm thế, mà bác sĩ phải động viên, an ủi, trò chuyện với bé để bé đỡ sợ. Đầu tiên, bao giờ bé cũng phản ứng mạnh, dần dần mới nguôi ngoai" - bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc BV cho biết.


Các cháu An, Đạt, Minh chỉ là vài trong số hàng trăm em bé đang được điều trị tại BV Châm cứu T.Ư. Mỗi một gia đình có con bị bệnh là mỗi cảnh ngộ, nhưng cùng có chung niềm đau, nỗi buồn.



Các bác sĩ chia sẻ với các em bé bại não tại Bệnh viện Châm cứu T.Ư.



Ấm áp tình thương yêu


Cũng theo bác sĩ Thành, tại đơn vị châm cứu và chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ, bại não của BV luôn có 150 - 200 cháu điều trị mỗi ngày, kể cả dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu số lượng trẻ đến điều trị vẫn không giảm. Thời gian châm cứu, điều trị cho trẻ bại não thông thường 3 - 5 đợt chia ra trong 2 năm. Sau khi điều trị, bệnh nhân được cải thiện tình trạng bệnh trên dưới 20%. Đến với BV, bệnh nhi dưới 15 tuổi được miễn phí tiền khám, tiền giường và tiền điều trị. Ngoài ra, BV cũng vận động các nhà tài trợ hỗ trợ tiền, quà cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, vào những ngày như Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Nguyên đán, BV luôn tổ chức các chương trình văn nghệ cho trẻ nhỏ. Tết Thiếu nhi năm nay, BV cùng các nhà tài trợ sẽ trao trên 200 suất quà (mỗi suất trị giá 250.000đồng) cho các bệnh nhi nghèo không may mắc bệnh nặng và tàn tật.


Ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp đến, trong khi trẻ em mọi miền háo hức chờ đón những cuộc vui thì với những bệnh nhi bại não đang điều trị tại BV Châm cứu T.Ư, đó chỉ là niềm mơ ước. Bởi hầu hết các bé đều đến từ các vùng quê xa xôi, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Hơn nữa, các em còn phải tuân thủ liệu trình điều trị, những ngày này, các em vẫn phải vật lộn với từng cơn đau, chịu từng mũi kim châm chữa bệnh.


Có mặt tại BV, chúng tôi chứng kiến cảnh các bà, các cô, tự tay mang cháo đến phát miễn phí cho các bệnh nhi. Bà Đỗ Thị Mơ, một người trong tổ "Nồi cháo tình thương" cho biết, tổ của bà có 10 người, đều ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, tự góp tiền, góp gạo để nấu cháo, mua sữa phát cho các em đều đặn hàng tuần. Quệt vội những dòng mồ hôi lăn trên gò má đã hằn nhiều nếp nhăn, bà Mơ tâm sự: "Tôi năm nay 71 tuổi, trong tổ tôi có những người 74, 75 tuổi vẫn hăng hái với công việc từ thiện, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động mọi người ủng hộ các cháu bé bị bệnh. Chỉ mong trời cho có sức khỏe, để chúng tôi chăm lo một phần cho các em, các cháu. Mang được niềm vui đến cho các em, cũng là niềm vui của mỗi người trong nhóm chúng tôi". Nói đến Ngày Quốc tế Thiếu nhi sắp tới, bà Mơ mong mỏi, sẽ có nhiều người, nhiều tổ chức, cá nhân mở rộng lòng mình hơn với các em bé đang chịu nhiều thiệt thòi ở BV Châm cứu T.Ư nói riêng, và ở những đơn vị điều trị khác nói chung. "Các em không những phải chịu nỗi đau về thể xác, mà còn thiệt thòi về tinh thần. Với gia đình các em cũng thế, sinh con ra ai chả muốn con mình khỏe mạnh, bình thường, nhưng không may, các em bị bại não, cuộc sống khó khăn, tương lai lại mờ mịt!"



“Nồi cháo tình thương” được phát miễn phí cho các cháu tại BV.


Tham gia chuẩn bị Tết thiếu nhi cho các em ở BV Châm cứu T.Ư, tôi còn được gặp em Nguyễn Thị Hiền, sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Sư phạm. Với những bài hát, mẩu chuyện và cây đàn trên tay, Hiền mang âm nhạc đến với các em. Để chuẩn bị cho ngày 1/6 năm nay, Hiền đã chuẩn bị nhiều tiết mục, dành tặng các em đang điều trị tại đây. "Các em ở đây đều không được phát triển bình thường cả thể chất và trí tuệ, vì vậy, tôi muốn mang âm nhạc đến cho các em, hy vọng các em sẽ cảm nhận được những vui, buồn qua lời ca tiếng hát, cảm nhận được thế giới xung quanh".


Rời BV Châm cứu T.Ư, những em bé với hàng chục cây chim châm chi chít trên người, những gương mặt ngơ ngác cùng ánh mắt đong đầy trĩu nặng lo âu của người thân các em vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Nếu như có thể ước một điều gì đó, tôi sẽ ước, các em sẽ cảm nhận được niềm vui, ý nghĩa của ngày Quốc tế Thiếu nhi. Nhưng dường như, điều ước giản dị ấy với đa số các em bé bại não vẫn khá xa xôi…


Bại não là một nhóm những rối loạn của hệ thần kinh T.Ư gây ra do nhiều nguyên nhân ảnh hưởng vào giai đoạn trước, trong và sau khi sinh cho đến trước 5 tuổi với hậu quả bao gồm những bất thường về vận động, giác quan, tâm trí, hành vi... Ở thể nhẹ, trẻ vẫn đi lại được, nói được, học kém. Thể vừa, giảm khả năng chăm sóc và tự di chuyển, khiếm khuyết về trí tuệ. Thể nặng và rất nặng, trẻ không ngồi được, không nói được, cần phục hồi chăm sóc đặc biệt. Ở Việt Nam, có khoảng 200.000 trẻ em mắc bại não.


Tại BV Châm cứu T.Ư, trẻ bại não được điều trị theo phương pháp của y học cổ truyền phối hợp với các phương pháp y học hiện đại.


Hải Lý


http://www.ktdt.com.vn/news/detail/335432/nhung-benh-nhi-dac-biet-va-nhung-tam-long.aspx