Như mọi người Việt, Thủy Tiên tự hào vì con chưa ngoan?(Tin tức giải trí) - Là một người mẹ, dù bé Bánh Gạo tỏ ra bướng bỉnh như trong mắt Thủy Tiên con vẫn luôn là một đứa trẻ đáng để tự hào.


Khoe con ngoan, Thủy Tiên gián tiếp nhận mình là mẹ đảm


Cách Thủy Tiên trói tiền Công Vinh


Mới đây trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đã đăng tải loạt hình ảnh bé Bánh Gạo đạp xe đạp cùng lời chia sẻ: "Chiều mát rủ ẻm đap xe đi hóng gió, dắt xe ra cửa đạp chừng 100 mét là ẻm tự nói với cái xe đạp "cái gì mà mệt dữ vậy chời" xong bỏ xe giữa đường đi bộ về nhà coi hoạt hình tiếp, mình hỏi "bỏ xe giữa đường kỳ cục vậy?" Ẻm nói "kệ đi, cho ông kẹ luôn đi , cho ông kẹ bắt chiếc xe luôn đi" lần nào cũng vậy luôn á, chịu nổi với ẻm."


Trong hình, con gái đầu lòng của cặp đôi ngôi sao nổi tiếng mặc bộ quần áo màu hồng, dù chỉ được chụp từ phía sau nhưng có thể thấy so với những hình ảnh úp mở được nữ ca sĩ đăng tải cách đây không lâu, cô bé lúc này đã lớn thêm rất nhiều.









Bé Bánh Gạo đạp xe trên đường...









...và bướng bỉnh vứt lại chiếc xe giữa đường.


Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sự đáng yêu và dễ thương của Bánh Gạo, thì số đông còn lại lại cho rằng Thủy Tiên đã và đang nuông chiều con thái quá. Một số còn không ngần ngại đưa ra lời khuyên về cách dạy con cho nữ ca sĩ, họ nghĩ cô nên dạy bé có trách nhiệm với đồ đặc và tài sản của mình ngay từ bây giờ, tránh để bé nảy sinh tính cách và lối sống hoang phí dù thật sự bản thân sở hữu cuộc sống dư dả.


Thế nhưng, trái với những góp ý từ cộng đồng mạng, có thể thấy lời kể của Thủy Tiên rất vô tư và thoải mái, như thể đó là điều đương nhiên và cô tự hào vì điều đó. Việc bé Bánh Gạo bỏ lại chiếc xe đạp chỏng chơ giữa đường trong mắt một người mẹ như Thủy Tiên dường như lại là một hành động vô cùng đáng yêu của con trẻ. Ngay kể cả cách cô bé lôi ông kẹ ra để "cho xe" cũng được nữ ca sĩ diễn tả lại để chứng minh cho sự hồn nhiên, ngây thơ của con.


Có lẽ, Thủy Tiên cũng như bao người Việt khác, bản thân là một người mẹ, nhưng lại dễ dàng cảm thấy bằng lòng và tự hào vì con mình chưa được ngoan. Điều này âu cũng là dễ hiểu khi mà ngày nay nghịch ngợm được đánh đồng với thông minh, hiếu động; bướng bỉnh, làm nũng lại được hiểu là đáng yêu; thiếu lễ phép, không biết nói "xin lỗi", "cảm ơn" thì được cho là hiền lành, ngoan ngoãn...









Thủy Tiên cũng như bao người Việt luôn cảm thấy tự hào vì con không ngoan.


Khi nuôi dạy con, chính các ông bố bà mẹ Việt cũng không biết phân biệt được đâu là nhu cầu, đâu lại là đòi hỏi của con, khiến những đứa trẻ hình thành bản tính ăn vạ, luôn nghĩ mình là đặc biệt, thích thì quấy nhiễu vì cho rằng bản thân có cái quyền đó. Họ cũng dễ dàng thỏa hiệp với trẻ, kể cả con sai, con không đúng, thì đối với họ con vẫn chỉ là một đứa trẻ, quan trọng hơn cả con là máu mủ, ruột thịt của họ, vì thế con vẫn ngoan và con luôn đúng.


Và lẽ dĩ nhiên cũng như tâm lý mọi người Việt khác, hẳn Thủy Tiên cũng đang có suy nghĩ tương tự. Cô khoe và tự hào về con gái mình với công chúng, rằng Bánh Gạo là một cô bé dễ thương và rất nhanh trí khi biết đối đáp rành mạch với mẹ mà ý thức rằng, đó lại là việc làm gián tiếp dễ khiến cô bé sinh hư...


http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/nhu-moi-nguoi-viet-thuy-tien-tu-hao-vi-con-chua-ngoan-3307523/