Nhóm teen ghi sai năm sinh Bác nghi bị sắp đặt scandal
21/5/2013 14:38


Một thành viên khẳng định, họ chỉ tạo dáng chụp ảnh chứ không chuẩn bị những tấm bảng ghi sai năm sinh Bác Hồ.Trao đổi với chúng tôi, Nhật Anh, học sinh lớp 10A7, trường THPT Thăng Long, Hải Phòng, một teen boy trong nhóm bạn trẻ trên cho biết, trong sự việc này, mọi sự dàn xếp về ý tưởng lẫn bảng chữ ghi sai năm sinh đều không phải do nhóm chuẩn bị. Nhật Anh chia sẻ, có khoảng 20 bạn tham gia vào hoạt động kỉ niệm năm sinh Hồ Chủ tịch, các bạn đến từ nhiều trường khác nhau.- Chào Nhật Anh, bạn có thể cho biết sự việc ghi sai năm sinh danh nhân Hồ Chí Minh khởi nguồn ra sao?- Ý tưởng của sự việc này xuất phát từ một người là cộng tác viên của một trang tin điện tử. Gần một tuần trước, anh ấy có lập một event nhỏ trên Facebook với mục đích là đi diễu hành chào mừng ngày sinh nhật Bác để có bài đăng. Do anh ấy đang sống ở Hà Nội, không thể về Hải Phòng chuẩn bị được nên nhờ mình và một anh có nick Nam Trần đứng ra chuẩn bị giúp.Anh ấy bảo mình mua áo cờ đỏ sao vàng và chuẩn bị tờ giấy: “Hồ Chí Minh sống mãi trong em 19.5.1890 - 19.5.2013”. Tối hôm đó, mình ngồi viết tay rất nhiều tờ như thế. Sáng hôm sau, mình mang đến thì có một bạn - mình không biết là ai - đưa tờ giấy nội dung tương tự nhưng được đánh máy đàng hoàng rất đẹp. Thế là mọi người lấy tờ ấy và vứt tờ của mình đi. Khi chụp xong và có bài lên, bọn mình mới biết là sai năm sinh Bác.


Nhật Anh (bạn trai áo đỏ đứng giữa) và một số người bạn trong nhóm teen


Hải Phòng khi chụp ảnh kỉ niệm ngày sinh Bác. Ảnh: Fb
- Bạn có thể giải thích vì sao cả nhóm không nhận ra được lỗi ghi sai năm sinh của Bác?- Cho đến bây giờ, mình vẫn không hiểu tại sao gần 20 đứa bọn mình không một ai xem qua để xảy ra chuyện sơ suất như vậy. Tất cả bọn mình đều biết là Bác sinh năm 1890.


- Có ý kiến cho rằng, nhóm chỉ nhân sự kiện này để tổ chức tụ họp, chụp ảnh cho vui. Bạn nói gì?- Mình phản bác ý kiến đó. Mình cho rằng đây là một hoạt động rất ý nghĩa và đã được trang tin kia biên tập đoàng hoàng rồi mới cho lên. Chụp ảnh thì bọn mình cũng chụp suốt rồi. Vì mình thích chụp ảnh và sau này mình cũng sẽ theo ngành nhiếp ảnh, chứ không phải mình a dua đi chụp ảnh như thế.- Phía nhà trường của các bạn đã nói gì về sự việc này?


- Nhà trường bên mình đã triệu tập mình đến để điều tra, và sẽ mời mình lần nữa để thông báo kết quả điều tra.


- Bạn và nhóm có thường xuyên tổ chức những hoạt động kỉ niệm như thế này?


- Bọn mình cũng thường xuyên chụp ảnh nhân ngày lễ như thế này. Ngày 30/4, 1/5 hay các ngày trọng đại như lễ hội Hoa phượng đỏ bọn mình cũng đi chụp cả thôi.


Nhật Anh và Duy Dz, một bạn nam trong nhóm chụp ảnh ở quảng trường


dưới tấm chân dung của Bác. Ảnh: Fb
- Nếu cho đây là tai nạn, nhóm có thể nói gì để bào chữa cho sự việc này?- Mình nghĩ đây là một sự chuẩn bị từ trước, trang tin nọ đã sắp đặt làm cho bọn mình bị như thế này. Một trang mạng một ngày thu hút hàng triệu lượt view chẳng lẽ lại không xem, biên tập mà lại cho thẳng lên à? Lúc chụp, mình bảo cho xem máy ảnh nhưng anh thợ chụp không cho.- Bạn và nhóm muốn gửi điều gì đến những người đang phản ứng với các bạn?- Sự thật là sau khi bị phản ánh trên các báo bọn mình rất ngỡ ngàng và biết rằng đó là sai sót không hề nhỏ. Mình cũng không biết tờ giấy ấy ở đâu ra. Trời quá nóng và nắng nên bọn mình tranh thủ chụp vài kiểu cho xong rồi còn về. Mình rất mong mọi người tìm hiểu kĩ rồi nói, chứ đừng đánh giá sách qua bìa như vậy.


- Trong trường hợp xấu nhất, bị nhà trường xử lí kỷ luật, nhóm sẽ làm gì?- Đó là cú vấp đầu tiên trong cuộc đời mình. Chắc chắn lần sau mình sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra nữa. Nếu bị kỷ luật, mình cũng phải chấp nhận vì lỗi đó mình và nhóm đã gây ra.





Trước đó, sự việc ghi sai năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1890 thành 1840 trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác của nhóm bạn trẻ tại Hải Phòng đã làm nổ ra hàng loạt cuộc tranh cãi về sai sót nghiêm trọng này. Đông đảo ý kiến đều bày tỏ thái độ chỉ trích kịch liệt, xem đây là nhầm lẫn khó thể chấp nhận được. Không ít teen chia sẻ sự bức xúc cho rằng, việc làm của nhóm bạn này chỉ có tính chất a dua, đua đòi theo phong trào hơn là một hành động mang ý nghĩa tuyên truyền, kỷ niệm thực sự.“Nhóm bạn này chỉ quan tâm đến việc pose hình cho thật xinh, một kiểu a dua, chạy theo hình thức, trào lưu. Năm sinh của Bác Hồ mà nhầm lẫn thì thực sự là quá tệ”, độc giả Miss Spice bình luận.


Sự việc ghi nhầm năm sinh Hồ Chỉ tịch khiến nhóm teen Hải Phòng


bị ném đá kịch liệt. Ảnh: Fb
“Không biết các bạn học lịch sử Việt Nam ra sao, nhưng ngày sinh của “thần tượng” thì nhớ như in. Lịch công tác, lịch biểu diễn, hậu trường ... của “thần tượng”, những người ở xa tít chẳng liên quan gì đến lịch sử nước nhà, chẳng có công trạng gì với người Việt Nam thì thuộc như lòng bàn tay”, độc giả Planet School liên hệ đến hiện tượng hâm mộ thần tượng thái quá của nhiều bạn trẻ.Trước làn sóng “ném đá” dồn dập của cộng đồng, một bạn nam trong nhóm teen trên có nick Duy Dz, sinh viên trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã đăng lời xin lỗi trên trang cá nhân. Duy cho hay lỗi của mình là không đọc kĩ tờ giấy ghi sai năm sinh Bác mà đã vội vàng mang ra chụp ảnh, đồng thời gửi lời xin lỗi đến “mọi người Việt Nam nói chung và người Hải Phòng nói riêng”.


Lời chia sẻ của Duy, thành viên trong nhóm bạn trẻ Hải Phòng về việc


ghi sai năm sinh Bác. Ảnh chụp màn hình.


Tuy nhiên, sau lời xin lỗi, Duy vẫn tiếp tục đôi co với những bình luận quá khích trên trang cá nhân của mình. Duy cho rằng, không phải ai cũng có thể khẳng định mình không mắc sai phạm gì từ trước đến giờ.


http://ngoisao.vn/gioi-tre/doi-song-tre/nhom-teen-ghi-sai-nam-sinh-bac-nghi-bi-sap-dat-scandal-101781.html