Nhiếp ảnh gia Marc Riboud: Đừng cố tìm kiếm, hãy để bản năng dẫn dắt
NDĐT - Năm nay 85 tuổi, với một gia tài đồ sộ gồm những bức ảnh chiến tranh, phóng sự đời thường, ảnh chân dung chụp ở khắp nơi trên thế giới, từ châu Á tới châu Âu, từ châu Mỹ tới châu Phi, nhưng bí quyết duy nhất của nhà nhiếp ảnh lừng danh người Pháp Marc Riboud chỉ là “chụp ảnh theo bản năng”. Ông vừa giành giải thưởng thành tựu suốt đời Sony World Photography Awards cho những tác phẩm để đời của mình.
Riboud bấm máy bức ảnh hôm 21-10-1967, giữa hàng nghìn người biểu tình phản đối sự dính líu của quân đội Mỹ đến Việt Nam, đúng khoảnh khắc Jane Rose Kasmir cầm một đóa hoa trong tay, dịu dàng nhìn thẳng vào hàng rào lính Mỹ súng giương cao sẵn sàng chặn đoàn biểu tình. Riboud nhớ lại: “Ánh mắt cô ấy như muốn nói chuyện với những người lính, cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi đã có cảm giác rằng những người lính dường như đang sợ hãi hơn là cô gái đứng trước những mũi lê nhọn hoắt”.
(TUYẾT LOAN (theo Reuters))

