Đường vừa lát đã bị bong tróc, khu vui chơi của trẻ em xập xệ, biến thành nơi chứa củi, thậm chí còn là chỗ tụ họp chơi bài...là hình ảnh tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).
Dù vừa được đầu tư nhiều tỷ đồng để cải tạo những hạng mục như nạo vét, kè hồ, lát lại mặt đường... giúp công viên xanh sạch đẹp hơn nhưng hiện, trong công viên Thống Nhất vẫn có những đoạn đường bị bong tróc.
Hoặc bị lún, sụt theo những vệt dài hàng chục mét.
Có những đoạn đường ven hồ vừa mới được khánh thành nay đã bị sụt...
Ghế đá trong công viên thì hư hỏng và nằm chỏng chơ lâu nay nhưng vẫn chưa được thay thế.
Khu nhà xe điện dành cho trẻ em lại bị phủ bạt vì không có khách và hiện thành nơi tụ họp chơi bài.
Trước cửa khu nhà vui chơi tổng hợp dành cho thiếu nhi thành nơi tập kết gỗ.
Phải mất tiền mua vé vào công viên thể tập thể dục, đi dạo, hay khiêu vũ... nhưng nhiều người dân tỏ ra không hài lòng vì không gian công viên nhếch nhác như thế này.
Khu nhà chờ tàu điện phía đường Lê Duẩn hiện không còn phục vụ du khách tham quan, ngắm cảnh...
... mà biến thành nơi nuôi nhốt chó.
Khu vực "Làng an toàn" dành cho thiếu nhi vui chơi cũng đang trong tình trạng bị hư hỏng nặng...
... và bị bỏ hoang từ khá lâu.
Mặc dù tấm biển ghi giá vé trông giữ xe máy là 2.000 và xe đạp là 1.000 đồng nhưng tại điểm trông giữ xe phía cổng đối diện với hồ Thiền Quang và cổng lớn đường Lê Duẩn đều thu cao gấp đôi, khiến nhiều người vào công viên bức xúc.