(Vsao) - Gilbert Gottfried, một diễn viên hài đã bị cho thôi việc vì đem chuyện động đất sóng thần ở Nhật Bản ra đùa cợt. Đừng tưởng rằng đó chỉ chỉ là chuyện xứ Mỹ, bởi showbiz ta cũng đang có những phát ngôn…củ chuối đến từ sao.
Lều Phương Anh và chú bồ câu tội nghiệp
Lều Phương Anh từng sống và làm việc ở Nhật Bản trong một thời gian khá lâu. Không có gì khó hiểu khi trong tình thế nước sôi lửa bỏng của xứ hoa anh đào, người ta tìm Lều để phỏng vấn. Nếu nội dung bài phỏng vấn cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của top 3 Vietnam Idol ở Nhật Bản thì cũng chẳng có gì đáng bàn.
Chỉ là trong lúc cao hứng, cô ca sĩ này đã bật mí một bí mật…kinh hoàng rằng “Lúc ở Việt Nam, món tôi khoái khẩu nhất là bồ câu quay nhưng khi sang Nhật nhiều khi thèm lắm mà không biết làm sao vì giá trong nhà hàng rất đắt. Có mấy bạn sinh viên Việt Nam biết tôi thích ăn thế là hay ra công viên bắt trộm chim sau đó về nấu ăn! Nhưng mà khổ nhất là khâu đổ xương và lông chim vì ở Nhật cấm săn, bắt trộm chim, nếu phát hiện sẽ phạt rất nặng. Thế là sau khi nấu và ăn xong, xương bồ câu phải xay nhuyễn ra và đổ xuống cống vì rác ở Nhật phải được phân loại trước khi đem đổ”
Lều Phương Anh - sát thủ chim bồ câu?
Chuyện ăn thịt bồ câu ở Việt Nam chẳng có gì là lạ. Nhưng một nghệ sĩ mà lên báo kể chuyện mình phạm pháp ở nước ngoài một cách…tỉnh bơ như vậy thì kể cũng ngộ nghĩnh. Chưa hết, Lều còn vô tư bày cách “thủ tiêu tang chứng” với cách thức hết sức tinh vi và “sáng tạo” đến nổi một bạn đọc đã comment rằng “Tự nhiên mình hình dung đến những vụ án giết người phi tang ở Việt Nam hiện nay”.
Câu nói hớ của Lều Phương Anh có thể là do cô thật thà thái quá. Nhưng ngoài sự thật thà, chắc rằng Lều còn có thừa sự vô tâm. Bởi trong khi hàng triệu người đang hướng về nước Nhật với những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất, thì câu chuyện làm quà nhuốm màu tội phạm của Lều chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào độc giả. Dù sao thì Lều Phương Anh đã sớm gởi lời xin lỗi đến độc giả vì phát ngôn hớ hên của mình, hi vọng rằng cô sẽ cẩn thận hơn trong cương vị người của công chúng.
Chuyện fanpage của Đức Tuấn
Status mới nhất mà fan của ca sĩ Đức Tuấn có thể đọc được ở fanpage là “Nước Nhật bị tổn thất quá lớn. Cả thế giới đang hướng về họ. nhưng cũng có những con người rất cần sự giúp đỡ của mọi người, rất gần. đó là các nạn nhân chất độc màu da cam. Hãy quyên góp ủng hộ họ bằng cách soạn tin nhắn: DACAM gửi 1409. Mỗi tin nhắn đi bạn đã đóng góp được 18000VND cho nạn nhân da cam”
ước Nhật đúng là đang bị tổn thất quá lớn, và quả thật là cả thế giới đang hướng về họ. Và chuyện ủng hộ nạn nhân chất độc da cam cũng là chuyện dĩ nhiên mà chúng ta nên làm. Nhưng quả thực đem hai nỗi tổn thất và bất hạnh đặt vào hai vế đối kháng nhau, thì hơi…vô duyên.
Trong khi nhiều nghệ sĩ quốc tế quyên góp tiền ủng hộ và gởi thông điệp chia sẻ với Nhật Bản , thì nam ca sĩ này chỉ đơn giản tuyên bố “Có con thề không cho du học Nhật Bản”. Điều này không khỏi làm một số người suy nghĩ sang chiều hướng “Đức Tuấn thờ ơ với nỗi đau của đồng loại” và vô tình làm xấu đi hình tượng của anh.
Khi Hotgirl nói nhảm
Một status nhận được cần 3000 comments chỉ sau vài tiếng đăng tải. Và dù đã được xoá, nhưng chủ nhân của nó vẫn bị ném đá đều đặn và trở thành “hiện tượng” của sự nông cạn và tàn nhẫn vẫn đang tồn tại trong giới trẻ. “Hiện tượng” này là một cô nàng được gọi là hotgirl M. Có vẻ ngoài xinh xắn, tham gia vài bộ ảnh và một vai nho nhỏ trong phim truyền hình, có môt vài tin đồn cặp kè với một diển viên trẻ đẹp trai của showbiz Việt. Nhưng tất cả đều không làm cô “hot” như sau khi tuyên bố “Mọi người để status Pray to Japan, mình chỉ cảm thấy đó là quả báo…”
Cũng như nhiều hotgirl khác, M. bảo rằng “tham vọng của tôi là trở thành một người nổi tiếng không tai tiếng”. Nhưng sau sự kiện này, rõ ràng là cô đã nổi tai tiếng khắp các cộng đồng mạng. Trả lời gần 3000 comments chỉ trích dành cho mình, hotgirl này đã tuyên bố “Có nhiều đứa con gái ghen ăn tức ở trên facebook, không có cơ hội đc nằm trong friends list vẫn rình rập người khác nói câu nào trỏ mõm vào được là trỏ vào ngay…Tại vì tao đang ngứa tay ngứa chân nên con nào ngứa mồm tao cũng chiều”! Liệu có thực chỉ là M. đang “ngứa tay ngứa chân” hay đây lại là một chiêu tạo scandal gây chú ý - khi cô để mở chế độ comments cho tất cả mọi người vào trả lời mình?
Kết
Dùng từ "vạ miệng" là chính xác trong trường hợp của Lều Phương Anh. Còn với Đức Tuấn, anh chẳng nói gì sai - trừ chuyện không đúng lúc. Riêng trường hợp hotgirl M. thật khó nói rằng cô "mất" hay "được" sau sự kiện này - bởi ngày nay tai tiếng cũng là một loại nổi tiếng. Nhưng dù vô tình hay cố ý, mong rằng các sao đừng nhắc đến một cách tuỳ tiện những bất hạnh mà đất nước Nhật Bản đang gánh chịu bởi điều đó sẽ làm tổn thương đến rất nhiều người. Mà khi là một người nổi tiếng, bạn còn phải chịu trách nhiệm với dư luận xã hội...