TTO - Khi hậu vệ cánh phải của Nhật Bản, Yuichi Komano làm rung rinh xà ngang thủ môn Justo Villar (1-Paraguay), đó không phải là một lời cảnh báo với đối thủ, mà là dấu chấm hết cho người Nhật ở VCK World Cup 2010.


Keisuke Honda (18-Nhật Bản) đang nghĩ gì khi trận đấu kết thúc? - Ảnh: Reuters



Ở phía ngược lại, là niềm vỡ òa niềm vui của các cầu thủ Paraguay - Ảnh: Reuters


Bởi, đó là cú sút từ chấm 11m trong loạt penalty định mệnh khi không đội nào ghi được bàn thắng trong 120 phút thi đấu. Như vậy, Paraguay - lần đầu tiên lọt vào tứ kết một VCK World Cup, sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, vào ngày 3-7 tới.


Trước trận gặp Đan Mạch ở vòng đấu bảng, Takeshi Okada, HLV trưởng tuyển Nhật Bản nói rằng, muốn thắng một đội bóng kỷ luật và được tổ chức chặt chẽ như Đan Mạch, sẽ phải chơi theo kiểu "vượt trên mọi chiến thuật".


Phát biểu này có lẽ chỉ các cầu thủ Nhật Bản mới hiểu tường tận, bởi ngoài tính cách thâm trầm và kín đáo đúng phong cách Nhật, thì kiểu nói trên của tuyển trạch viên này có gì đó gần với một công án Thiền.


Dĩ nhiên, không phải kiểu kiếm hiệp Kim Dung "dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu", bởi ở trận thắng oanh liệt 3-1 trước Đan Mạch, người Nhật đã lộ miếng võ sở trường của mình: tận dụng tối đa các tình huống cố định với khả năng sút phạt đã đạt đến mức thượng thừa của Yasuhito Endo và Keisuke Honda. Ngoài hai "kiếm sĩ" trên, Nhật còn một quân bài tủ lừng danh trên mặt cỏ châu Âu về tài sút phạt là Nakamura. Nhưng cựu cầu thủ Celtic này có vẻ không phù hợp với hệ thống chiến thuật của Takeshi Okada nên rất ít được trọng dụng ở VCK lần này.


"Với sức hấp dẫn của danh tiếng và lợi lộc nếu lọt được vào vòng tứ kết, hậu quả là sự thận trọng quá mức của cả hai đội. Nó đang dần giết chết bóng đá đẹp. Tôi quá thất vọng với màn trình diễn của cả Paraguay và Nhật Bản ở trận knock-out này."


Nhà báo Sĩ Huyên


Paraguay, về địa lý thuộc Nam Mỹ, sở hữu những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật kiểu Nam Mỹ nhưng chưa bao giờ họ chơi thứ bóng đá cống hiến, một đặc sản Nam Mỹ. Ở VCK World Cup này cũng vậy. Họ là một đội bóng khôn ngoan, dựa trên một lối chơi tập thể, không quá hừng hực tấn công dù đó là một đối thủ yếu như New Zealand. Cũng không quá chăm chắm phòng ngự trước một đội mạnh như Ý.


Dù HLV Gerardo Martino tuyên bố ông đang sở hữu trong tay một thế hệ cầu thủ chất lượng nhất trong lịch sử bóng đá Paraguay, thì việc "mục sở thị" những đòn phản công chớp nhoáng của người Nhật buộc ông và các học trò phải thận trọng. Và khi cả hai đều chọn lối chơi rình rập, tập trung quân số ở sân nhà, trận đấu sẽ chặt chẽ đến mức nhàm chán.



Một trong những pha bóng hiếm hoi các cầu thủ paraguay tiếp cận cầu môn Nhật Bản - Ảnh: Reuters


Hiệp đấu thứ nhất có ba pha bóng đáng xem, hai thuộc về Paraguay: Phút 20, Lucas Barrios (19-Paraguay) mưu mẹo đánh lừa trung vệ Nhật Bản thoát xuống đối diện thủ môn Kawashima (21-Nhật Bản) nhưng pha xỉa bóng không thắng được thủ môn này. Phút 40, Santa Cruz (9-Paraguay) tận dụng pha rối ren trong vùng cấm để tung cú sút cận thành suýt thành bàn. Phút 22, Daisuke Matsui (8-Nhật Bản) có cú sút tầm xa làm rung rinh xà ngang khung thành thủ môn Justo Villar (1-Paraguay). Quá ít cho 45 phút.


Hiệp đấu thứ hai còn "ru ngủ" hơn khi không có tình huống nào thực sự có khả năng dẫn tới bàn thắng. Nhận ra đối thủ không... chịu tấn công (hiệp một, Nhật Bản chỉ cầm bóng 37% thời gian) nhưng Paraguay cũng không dám mạo hiểm dâng cao. 15 phút cuối giờ đấu chính thức, Nhật Bản tràn lên áp đặt thế trận, nhưng lực bất tòng tâm khi không có một cầu thủ nào của xứ sở Hoa anh đào đủ sức tạo nên một bước ngoặt cho trận đấu.


Và thêm vào đó là sự xuống sức của các cầu thủ. 30 phút của hai hiệp phụ vẫn chỉ là màn trình diễn không - có - gì - rõ - ràng, việc hai đội kéo nhau đến chấm phạt penalty là tất yếu.


Tan trận, nhiều chiến binh samurai đã rơi lệ. Cái chết trên chấm phạt đền bao giờ cũng oan uổng. Nhưng, dù sao, cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản đã cho thấy bóng đá châu Á đã trưởng thành hơn rất nhiều.


Sút phạt luân lưu Paraguay - Nhật Bản 5-3: Năm cầu thủ Paraguay sút thắng là Barreto, Barrios, Riveros, Valdez , Cardozo. Ba cầu thủ Nhật Bản sút thắng: Endo, Hasebe,Honda. Ở loạt sút thứ ba, hậu vệ cánh trái Komano sút dội xà ngang.


TIỂU DOANH


http://chuyentrang.tuoitre.vn/WorldCup2010/World-Cup-2010/387220/Nhat-Ban-va-noi-buon-tren-cham-penalty.html


Xem trận này chán phèo, dù vẫn ngưỡng mộ các bạn Nhật!!!