Nhân viên KS Sheraton bị giết: Lời kể của người bạn gái
"Em chưa bao giờ phải ghen tuông chuyện tình cảm với anh ấy. Anh ấy ít bạn gái..."
> Một nhân viên khách sạn Sheraton bị sát hại
Như đã đưa tin, anh Nguyễn Quốc Đạt (SN 1984, trú tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đang tạm trú tại xóm 16, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, là nhân viên khách sạn Sheraton Hà Nội đã bị sát hại tại một cửa hàng truyện tranh.
Chiếu tối 30/8, PV đã có cuộc tiếp xúc với chị Phạm Thị Q. (SN 1989, quê ở Lào Cai), người yêu của anh Đạt. Chị Q. cho biết vừa mới ra Hà Nội sau hai ngày ở Thái Bình lo tang lễ cùng gia đình anh Đạt. Chị Q. cũng đã đến CA huyện Từ Liêm để lấy lời khai theo yêu cầu của CQĐT.
Tại phòng trọ của chị Q. ở xóm 16, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, HN có rất nhiều bạn bè cùng lớp, cùng khu trọ đến chia buồn cùng chị Q. Trong đó có cả những người bạn đã ngồi xe ô tô đưa thi thể anh Đạt về quê. Chị Q, người yêu anh Đạt là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Đôi mắt cô gái thâm quầng, có lẽ do khóc nhiều. Suốt buổi trao đổi, cô gái nói giọng khá nhỏ, người mệt mỏi. Chị Q. đang học năm cuối ngành Quản trị kinh doanh khách sạn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.
Phòng trọ của anh Đạt cách phòng chị Q. vài mét. Khác với căn phòng của chị Q. có cửa hướng ra ngõ, phòng của anh Đạt nằm trong một khu trọ, phía ngoài có cửa sắt kiên cố. Chị Q. kể, mỗi khi về, bao giờ anh Đạt cũng sang phòng chị trước. Nhiều khi ở lại ăn cơm, sau đó mới dắt xe về nhà trọ.
Chị Q. ở trọ cùng một người bạn gái. Những người cùng khu trọ nói anh Đạt là người hiền lành, ít nói và hòa đồng với tất cả mọi người.
Khu nhà nơi anh Đạt ở trọ.
Do đặc điểm công việc nên thời gian làm việc của anh Đạt không cố định. Thời gian về nhà cũng không vào một thời điểm cụ thể. Buổi tối, thời gian về của anh Đạt phụ thuộc vào khách. Ngày cuối cùng anh Đạt bị sát hại, anh Đạt ngủ từ sáng đến khoảng 11g trưa thì dậy để chuẩn bị cho ca làm lúc 12 giờ.
Đến khoảng 18 giờ, chị Q. có gọi điện cho anh Đạt. Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa 2 người. Và đây cũng là cuộc nói chuyện mà suốt đời chị Q. không bao giờ quên. Chị Q. thuật lại cuộc nói chuyện:
-Anh có về ăn cơm không để em còn đi chợ mua thức ăn?
-Có, anh đang chuẩn bị về rồi
-Trời mưa, anh nhớ mặc áo mưa. Anh đi đường cẩn thận đấy!
-Ừ…
Sau cuộc nói chuyện này, khoảng 20 giờ thì chị Q. nhận được tin anh Đạt gặp nạn. Chị Q. cùng bạn bè vội vàng ra ngay hiện trường, cách nhà khoảng một cây số. Lúc này, anh Đạt đã được các y tá Trạm Y tế xã Cổ Nhuế sơ cứu và chuyển ra cấp cứu tại Bệnh viện E. Khi chị Q. ra đến phòng cấp cứu, bác sĩ thông báo: "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không thể cứu được".
Đến giờ, chị Q. vẫn day dứt vì không được gặp người yêu mình lần cuối.
Những ký ức không bao giờ phai trong tâm trí chị Q. về anh Đạt là hình ảnh một chàng trai hiền lành, tốt tính. "Em chưa bao giờ phải ghen tuông chuyện tình cảm với anh ấy. Anh ấy ít bạn gái. Nếu có gặp gỡ bạn bè cũng toàn là con trai, nhưng mà rất ít.
Ngay cả như bọn em cũng ít có thời gian đi chơi do đặc điểm công việc, anh ấy ít có thời gian rảnh", chị Q. kể. Việc bận, nên chỉ khi ở quê có việc hoặc được nghỉ nhiều ngày anh Đạt mới về.
PV cung cấp cho chị Q. thông tin do chị Oanh, chủ cửa hàng truyện tranh, kể: Hung thủ là người đàn ông khoảng 35-40 tuổi, nhìn bề ngoài cũng đứng đắn. Chị Q. nói: "Bọn em yêu nhau nên chuyện gì cũng tâm sự với nhau cả. Bạn bè anh ấy có những ai em đều biết, nhưng em không biết ai như vậy cả. Bạn bè anh ấy toàn tầm tuổi như anh ấy thôi".
Chị Q. cũng khẳng định, chưa từng nghe anh Đạt nói chuyện xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp ở cơ quan hay va chạm với ai ngoài đường.
-"Theo chị Oanh, trước khi hung thủ đâm có nói: "Tao biết nhà mày rồi". Có phải anh Đạt đã về nhà tắm rồi mới ra cửa hàng truyện tranh?", PV hỏi.
-"Nếu anh ấy về nhà thì đã sang phòng , em phải biết. Trên đường đi làm về, anh ấy đã tạt vào cửa hàng truyện tranh. Anh Đạt thường tắm ở cơ quan rồi mới về", chị Q. trả lời.
PV đặt nghi vấn, liệu có mâu thuẫn tình ái trong vụ việc này: "Thời gian gần đây, có người đàn ông nào đặt vấn đề làm quen hoặc tán tỉnh chị không?". Chị Q. khẳng định là không có: "Chuyện tình cảm của bọn em rất tốt, chưa bao giờ em và anh ấy phải ghen tuông về nhau cả".
Theo chị Q. sau khi anh Đạt bị nạn, chị Q. cùng bạn bè đã báo tin cho em gái anh Đạt ở Hà Nội. Khi báo tin cho bố mẹ anh Đạt ở quê, cũng chỉ dám nói anh Đạt bị tai nạn. Ngay đêm hôm ấy, anh Đạt được gia đình đón về quê. Chị Q. cùng bạn bè ở khu trọ cũng cùng về. Chị Q. cho hay, về đến nơi thấy mẹ anh Đạt người gần như kiệt quệ vì khóc thương cậu con trai độc nhất.
Theo chị Oanh, chủ quán truyện tranh Hồng Nhung, người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc, thì hung thủ và nạn nhân có nói chuyện với nhau trước khi đâm. Chi tiết này thể hiện hai người đã quen nhau trước đó.
Cũng theo chị Oanh, sau khi thực hiện xong hành vi, hung thủ rất bình tĩnh, từ từ bước ra khỏi hiện trường. Những người dân chứng kiến phán đoán, việc giết người là có chủ ý từ trước. Nếu tự phát, hung thủ đã phải vội vàng bỏ chạy. Thêm nữa, hung thủ đi bộ vào quán nên khả năng đối tượng am hiểu địa bàn thì mới dám "ung dung" như thế.
Một nguồn tin cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc, rất nhiều dân anh chị có "máu mặt" ở Cố Nhuế đã lượn đi lượn lại hiện trường. Nhưng đối tượng này xuất hiện rất nhanh sau khi vụ việc xảy ra.
CQĐT CA huyện Từ Liêm đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ. PL&XH sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.