Nhân tài không về Đà Nẵng vì muốn học tiến sĩ
Tốt nghiệp loại giỏi và được Đại học Nottingham (Anh) cấp học bổng 3 năm học tiến sĩ, hai học viên Long và Luận xin gia hạn để theo đuổi việc học nhưng bị Đà Nẵng kiện ra tòa với số tiền hoàn trả hơn 5,4 tỷ đồng.
Những ngày qua, ông Huỳnh Bửu (bố của học viên Huỳnh Văn Long) đứng ngồi không yên lo xoay xở gần 2,7 tỷ đồng hoàn trả cho Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng, sau khi phải hầu tòa vì con vi phạm hợp đồng. Ông Bửu cho biết cùng tham gia đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án 922) và sang Anh học tập với con mình còn có Hồ Viết Luận. Hai chàng trai sinh năm 1991 học ngành Kỹ sư xây dựng dân dụng, Đại học Nottingham từ tháng 9/2010.
| Đà Nẵng đang chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy hành chính. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông. |
Theo ông, đáng ra thành phố kiện thu hồi gấp 5 lần số tiền bỏ ra theo đúng hợp đồng với các học viên tham gia đề án trước ngày 10/12/2013, nhưng xét thu cao học viên khó trả được và bản thân việc học cũng tốn kém nên đã giảm xuống. Thời gian tới, với
17 trường hợp vi phạm hợp đồng còn lại, nếu không thực hiện nghĩa vụ, thành phố tiếp tục khởi kiện để đảm bảo công bằng.
Nguyễn Đông


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình thấy tốt nhất là cancel cái học bổng này thế là mình vừa đỡ mất tiền vừa đỡ...
Tôi chỉ thấy bài viết của bạn biện minh cho những trường hợp đi du học ở đây rằng : Khi đi học về nhất...