Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của tôi là những thứ không ai chạm vào được, vì vốn dĩ tôi không hướng tới cuộc sống xa hoa thì không có lí do gì để dễ dàng bị lay động vì tiền bạc
Là người đàn ông có nhan sắc, anh thấy nhan sắc đóng góp bao nhiêu phần trăm trong mỗi thành công trong cuộc sống của mình?
Tôi nghĩ khoảng 60%. Nhan sắc giúp tôi tạo được thiện cảm đầu tiên, nhưng quãng đường hoạt động nghệ thuật vừa qua tôi được trân trọng nhiều chính là nhờ vào thái độ làm việc.
Anh đẹp như thế vậy khi nhìn thấy một cô gái có nhan sắc dưới trung bình anh thường cảm thấy thế nào?
Nhìn từ bản thân, tôi không muốn người ta thích mình hay có cảm tình với mình chỉ vì mình đẹp. Vì làm nghề tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp quá rồi đâm ra lại nhàm chán. Tôi thật sự bị ấn tượng bởi những cô gái có duyên và biết cách cư xử, còn đẹp thì chỉ là thứ yếu. Tôi thích câu nói “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”.
Anh thường mất bao nhiêu thời gian để chăm sóc cho nhan sắc của mình?
Gần như tôi không bỏ thời gian cho việc này. Chỉ khi nào nhận một bộ phim, tôi mới quan tâm và tạo hình để phù hợp với nhân vật, còn bình thường tôi để đầu tóc, ăn mặc tự nhiên thôi. Tôi không điệu.
Anh đã tham gia bao nhiêu bộ phim rồi, và ấn tượng với bộ phim nào nhất?
Từ năm 2010, tôi đã tham gia đóng phim, chắc cũng khoảng 10 vai chính rồi. Tôi thích phim “chạm vào quá khứ”.
Câu chuyện “trao đổi”, lưu truyền rất nhiều trong giới điện ảnh, bản thân anh đã bao giờ phải thoả hiệp hoặc trao đổi điều gì để có vai diễn chưa?
Thú thực đây là điều tôi cũng chỉ nghe người nọ người kia kháo nhau thế, nhưng cá nhân tôi thì chưa từng gặp điều này. Phim nào tôi cũng phải casting hết, có những phim phải casting tới 5 vòng. Chỉ một vài phim gần đây tôi không phải làm việc này vì sau quá trình làm việc, các đạo diễn đã tin tưởng và thường dành những nhân vật kiểu đo ni đóng giày cho tôi.
Nhan Phúc Vinh: Tôi không cần tiền nên dù có tiền tỉ cũng không mua được tôi
Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của tôi là những thứ không ai chạm vào được, vì vốn dĩ tôi không hướng tới cuộc sống xa hoa thì không có lí do gì để dễ dàng bị lay động vì tiền bạc
Nhìn lại những gì bản thân mình đã làm, anh có cho rằng đó đã là thành công?
Đến thời điểm này, tôi tự tin rằng mình là một trong những gương mặt được nhiều đạo diễn chú ý. Tôi dựa trên những tình cảm của khán giả dành cho mình, của người làm nghề nói về mình và đặc biệt là của các phóng viên báo chí, khi họ đề cập tới những vấn đề của phim ảnh thì tên tôi luôn được xếp vào nhóm những diễn viên trẻ có triển vọng, để làm cơ sở khẳng định cho điều tôi vừa nói chứ không hoang tưởng hay nói quá về bản thân mình.
Thế còn ba mẹ, hay những người hàng xóm ở quê, họ nhìn anh với con mắt như thế nào?
Tôi xa gia đình từ khi 18 tuổi, nhà tôi ở Ô Môn - Cần Thơ. Vì khá bận rộn nên thường thì phải hai đến ba tháng mới có điều kiện về thăm nhà. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, những ngày đầu mới đóng phim tôi toàn giấu nhà mình, vì sợ mình đóng chưa đạt. Tôi chỉ muốn người thân của mình coi những bộ phim mình đóng khi mà bản thân thấy mình đã làm tốt. Nói chung thì bố mẹ cũng tự hào về tôi, tuy nhiên họ cũng kín đáo khi thể hiện điều này, còn hàng xóm thì có thể nói họ thương và tự hào về tôi nhiều hơn là bố mẹ mình nữa (cười). Lần nào tôi về quê, họ cũng ghé thăm cả. Có lẽ trong mắt mọi người tôi đã khác xưa. Họ nghĩ tôi là người nổi tiếng nên đôi khi cũng tỏ ra khó tò mò.
Những ngày đầu họ có tỏ vẻ hay lo lắng về con đường mà anh chọn không?
Họ cũng nghĩ và có định kiến về nghề này kiểu như “sướng ca vô loài”. Nhưng khi quyết định theo nghề tôi cũng chia sẻ với ba mẹ rằng, "con đã tốt nghiệp đại học theo ý của ba mẹ, còn bây giờ khi đã 22 tuổi, con muốn sống với cuộc đời và đam mê của con". Vì thế khi làm nghề này, tự bản thân tôi cũng đặt ra áp lực để luôn giữ mình, cũng như không muốn ba mẹ mang tiếng để rồi họ mất niềm tin vào tôi.
Anh có đặt ra cho mình những nguyên tắc để giữ mình không?
Có nhiều là đằng khác, ví dụ đối với tôi vũ trường là nơi xa hoa và tôi không đặt chân tới. Nhậu nhẹt, thuốc lá, bài bạc đều không thích. Tóm lại cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm. Có thể ở phim trường tôi sẽ làm được tất cả mọi thứ, nổi loạn, cuồng điên, nhưng khi về tới nhà của mình tôi chỉ cần một chiếc máy vi tính để nghe nhạc và chơi game. Tôi gần như không bị những gì từ bên ngoài tác động vào mình.
Anh nói khiến tôi thấy hơi khó tin, làm nghệ thuật mà hiền quá hoặc “sạch” quá thì cũng không đủ trải nghiệm để hóa thân. Với lại tôi nghĩ tới câu người đời hay nói “trẻ không hư về già mất nết”, anh nghĩ sao?
Thực ra không phải tôi chưa bao giờ thử những thứ tôi vừa nói, nhưng thú thật tôi không thấy nó hấp dẫn thậm chí tôi còn thấy nó tầm thường. Ví dụ như đi vũ trường, tôi cũng say cũng điên, hoặc đã từng vào sòng bài nhưng nó không mang lại cảm giác thích thú, tôi không có cảm giác muốn đến đó tiếp. Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng đó là cảm giác thật của tôi.
Thế còn sức hấp dẫn của tiền bạc, có khi nào anh vì nó mà phá vỡ nguyên tắc của mình?
Phá vỡ nguyên tắc vì tiền thì lại càng không bao giờ. Có ai đó vứt 10 tỉ vào mặt tôi để mua lòng tự trọng hay bất cứ điều gì của tôi thì xin chắc rằng họ thất bại. Dù họ là bất cứ ai. Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh là những thứ không ai chạm được vào hết, vì vốn dĩ tôi không hướng tới cuộc sống xa hoa thì không có lí do gì tôi dễ dàng bị lay động vì tiền bạc.
Vậy đối với những mối quan hệ tình cảm trai gái, anh cũng cứng nhắc như vậy?
Trong tình yêu, tôi là người gia trưởng. Tôi luôn muốn người yêu phải theo ý mình và phải hiểu tôi, nhưng bù lại tôi không cho phép mình phản bội họ. Khi yêu một ai đó tôi hoàn toàn không để ý tới những người khác hay tình cảm nào khác nữa. Và trong mắt tôi, người yêu luôn là duy nhất, là số một.
Nhưng điều này có khiến cho tình cảm của anh không bền vững, vì tình yêu nó cũng cần tự do?
Tôi đã từng đổ vỡ một vài lần, nhưng sự đổ vỡ đó không bắt nguồn từ những nguyên tắc của tôi. Chúng tôi chia tay vì chưa tìm được tiếng nói chung, chưa định hướng tương lai lâu dài. Có thể nói tình yêu lúc này đơn thuần là những trải nghiệm về cảm xúc và tâm sinh lý của tuổi trẻ. Khó đòi hỏi một tình cảm bền vững khi cả 2 còn quá trẻ và còn nhiều việc phải làm.
Vậy khi yêu anh có ngọt ngào lãng mạn không?
(Cười), tôi khá là sến khi yêu. Thường thăng hoa trong tình yêu bằng những hành động có thể nói là hơi thái quá, hơi điên. Còn khi chia tay thì cũng thường bi kịch hóa tới tận cùng, đau đớn đến tận cùng. Có thể vì những trải nghiệm này mà khi hóa thân vào những nhân vật thất bại trong tình yêu tôi hoàn toàn không gặp khó khăn gì.
Trái tim anh hiện đang có chủ không?
Với tôi lúc này sự nghiệp là trên hết, tôi chưa sẵn sàng cho tình yêu đôi lứa.