Print Email


KINH TẾ


Nhà trọ “đội giá”, người thuê nháo nhác tìm phòng


20/03/2011 07:00


(VTC News) – Đua theo giá xăng, điện tăng, nhà trọ cho thuê trên địa bàn TP.Hà Nội đang nườm nượp tăng giá. Gần một tháng qua, sinh viên, người lao động xa quê tại đây luôn thắc thỏm tìm phòng trọ giá rẻ khiến cuộc sống trở nên đảo lộn.



Bạn Nguyễn Thị Huệ (Phú Thọ), sinh viên trường CĐ Việt Đức, thuê nhà tại xóm Lại, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình cho biết: chủ nhà vừa thông báo, sang tháng 4 phòng trọ của Huệ tăng giá từ 800.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, giá các khoản sinh họat phí trong nội quy khu trọ cũng tăng theo. Giá điện hiện Huệ đang phải trả 3.000 đồng/số qua tháng sau sẽ tăng lên 4.000 đồng/số. Giá nước, giá vệ sinh, an ninh… cũng không ngoại lệ.


Huệ cho biết: “Trước Tết, cộng tất cả các khoản này lại em phải trả chưa đến 1 triệu đồng/tháng. Nhưng giờ giá tăng thế này, mỗi tháng em phải trả thêm ít nhất 300.000 – 400.000 đồng nên chắc em phải tìm thuê phòng trọ ở nơi khác giá rẻ hơn thôi”.



Những khu trọ thế này tại xóm Lại, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình đã tăng giá từ 800 000 lên 1 triệu đồng/tháng.


Cũng như Huệ, bạn Lê Thị Hồng (Thanh Hóa) đang học tại trường Sư phạm Hà Nội cho biết, gia đình ở quê rất khó khăn, mọi chi tiêu chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng lúa. Tiền Hồng đi học là vay vốn hỗ trợ sinh viên, cộng với mỗi tháng bố mẹ vay mượn ngoài để gửi cho em hơn 1 triệu đồng. Phòng trọ của Hồng nằm trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), 2 người trọ với mức giá 1,2 triệu đồng/tháng. “Mới cách đây mấy ngày, bà chủ nhà xuống thông báo sang tháng giá phòng lên 1,5 triệu đồng/tháng, ai không ở được thì báo trước cho cô”, Hồng nói.


Nhắm không thể cầm cự mới mức giá thuê nhà mới, mấy ngày qua theo lời chỉ dẫn của bạn bè, Hồng đã xuống Từ Liêm để tìm nhà. Hồng cho biết, bạn vừa tìm được phòng trọ trong làng Đăm (Từ Liêm), giá chỉ 700.000 đồng/tháng. Cuối tháng này Hồng chuyển nhà. Cách trường hơn chục km nhưng đổi lại tiết kiệm được một khoản chi phí hằng tháng đáng kể.


Cũng giống như Hồng, đối mặt với “bão giá” hiện nay, rất nhiều sinh viên ở các tỉnh theo học tại Hà Nội chọn giải pháp tìm nhà trọ cách trường từ 10 đến 15km thậm chí trên 20km để thuê, theo đó mọi chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều so với giá nhà trọ quanh các trường đại học, cao đẳng trong thành phố. Giá nhà trọ ít nhất cũng rẻ hơn từ 25-30%.


Những tấm biển “Có phòng trọ” được treo khắp nơi trên các con phố ngõ hẻm ở Hà Nội.


Không chỉ sinh viên, người lao động xa quê cũng đang “dở khóc dở cười” trước cảnh đi không đành, ở không xong trước tình trạng nhà trọ “đội giá” như gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, quê Thái Bình. Anh Tuấn cùng vợ và con nhỏ thê nhà trọ ở xóm Lại, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình với giá 1,5 triệu đồng/tháng, hàng ngày bán hàng rong trước quảng trường sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên, anh Tuấn cho biết, chủ nhà cũng vừa thông báo sẽ tăng tiền thuê nhà lên 1,8 triệu đồng/tháng, điện tăng lên 4.000 đồng/số ngay từ tháng 4. “Giờ mà chuyển phòng trọ vợ chồng sẽ mất mối làm ăn. Nhưng ở lại mà với giá cả như thế này, cả tháng bán hàng không biết có đủ trả tiền thuê nhà không nữa”, anh Tuấn buồn rầu.


Theo khảo sát của phóng viên tại khu vực Phùng Khoang (Hà Đông), Xuân Thủy (Cầu Giấy), Phố Vọng… hầu hết các xóm trọ đều tăng giá từ 200.000 – 300.000đồng/phòng/tháng. Giá điện cũng tăng thêm từ 1.000 đến 1.500 đồng/số so với giá cũ.


Trong vai người đi thuê phòng, chúng tôi đến một xóm trọ trong khu Phùng Khoang. Thấy người lạ, bà chủ nhà tên Thanh nhanh nhảu: “Thuê phòng hả các cháu, ở mấy người, học ở đâu…?”. Sau khi giới thiệu các tiện nghi khu trọ nhà mình, chủ nhà nói: “Trước đây giá phòng chỉ có 1,5 triệu đồng/tháng. Nhưng giá xăng dầu, điện chuẩn bị tăng rồi nên nếu thuê, cô chỉ lấy 1,7 triệu đồng/phòng”. Khi chúng tôi chê đắt, cô chủ nhà cáu gắt: “Giá xăng, giá điện tăng, hàng hóa ở chợ cũng tăng giá, phải tăng giá nhà cũng dễ hiểu thôi. Các xóm trọ quanh khu vực Mỹ Đình đều tăng thế cả. Nếu giờ chê đắt không thuê, sang tháng sau học sinh lên ôn thi đại học lúc đó không có phòng mà thuê”.


Đắc Linh


http://vtc.vn/1-280224/kinh-te/nha-tro-doi-gia-nguoi-thue-nhao-nhac-tim-phong.htm