Nhà tang lễ TP.HCM nằm tại địa chỉ 25 Lê Quý Đôn, quận 3, nơi tổ chức lễ tang cho nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có các cán bộ lão thành cách mạng, nghệ sĩ ưu tú… đang trở thành địa điểm lý tưởng cho quán nhậu để xe vào buổi tối.


Theo quan sát thì vào ban ngày, Nhà tang lễ vẫn là nơi tổ chức lễ tang và được sự canh gác khá chặt chẽ của bảo vệ. Nhưng đến khi chiều về, lượng người đến viếng thưa dần thì nơi đây lại trở thành bãi giữ xe cho quán nhậu.


“Kể từ khi nhà hàng Shooters House Beer, số 31 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 khai trương hồi tháng 11 nhưng do thiếu bãi giữ xe nên nhân viên ở nhà hàng đem xe máy gửi trong nhà tang lễ”, một người dân buôn bán gần khu vực này cho hay.


Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, nhân viên giữ xe của nhà hàng không chỉ để xe máy trong khuôn viên của nhà tang lễ mà ngay cả vỉa hè trước cổng nhà tang lễ cũng trở thành nơi để đậu xe hơi của nhà hàng Shooters.





Trong vai người gửi xe đi viếng tang lễ, chúng tôi có hỏi anh bảo vệ gác cổng về việc nhà hàng gửi xe ké trong nhà tang lễ. Tuy nhiên, anh bảo vệ này chối bay. Trong khi đó, mỗi tối, khi nhân viên giữ xe quán nhậu ra vào, anh bảo vệ này vẫn tươi cười chào hỏi. Nhà tang lễ là chốn linh thiêng, yên tĩnh.


Dù với lý do gì đi chăng nữa cũng không nên biến nơi đây thành bãi giữ xe quán nhậu để tỏ lòng thành kính với những người đã khuất. Thiết nghĩ, ban giám đốc nhà tang lễ cùng chính quyền sở tại cần có biện pháp để trả lại không khí trang nghiêm, thành kính của nơi này.




http://motthegioi.vn/xa-hoi/nha-tang-le-tphcm-thanh-diem-giu-xe-cho-quan-nhau-33443.html



Gửi từ ứng dụng Cafe trên iPhone