“Gu gồ cái gì chẳng có, các bài khấn dùng cho dịp Tết nhan nhản, lúc cúng thì sớt đúng bài rồi cứ thế cầm điện thoại mà đọc”, chị Chi chia sẻ.
Ảnh minh họa
Bài khấn cúng tất niên, cúng giao thừa, cúng ngày mùng Một Tết, Lễ hóa vàng ngày mừng Ba Tết, cúng Rằm Tháng Giêng,.. sớt cái nào gu gồ cho ra cái đó.
“Trước cũng có mấy cuốn sách khấn các cụ cho nhưng cũ quá rồi, chữ mờ rất khó đọc. Giờ cúng cứ sớt gu gồ rồi cầm ipad đọc luôn, đỡ phải mất công in ra giấy”, chị Hằng nói.
Hãy khấn bằng cái tâm!
Hành động sớt “gu gồ” và cầm điện thoại đọc bài khấn khi cúng bái là không cần thiết.
Tuy nhiên, không nên quá cầu kỳ trong việc cúng bái, cũng như không nên quá coi trọng các bài khấn.
“Thiền sư Trúc Lâm Yên Tử đã từng dậy vua Trần Thái Tông một câu rất hay rằng “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật”. Chúng ta thờ cúng tổ tiên là rất đang quý nhưng cần cái thành tâm là chính. Những câu nói sáo rỗng, bài văn khấn có chỉ để vui vẻ thôi, cái tâm mới là quan trọng”, TS Hùng phân tích.
