(TinnhanhVietNamNet) – Người đàn ông nằm gục trên đường, máu rỉ ra từ vết thương nhưng không một người dân New York nào đi qua đưa anh tới bệnh viện.
Phải chăng con người ngày càng thờ ơ, dửng dưng với đồng loại? (Nguồn: xalo.vn)
Sau khi giúp một phụ nữ bị kẻ cướp tấn công, Hugo Tale-Yax (31 tuổi) bị một vết thương nặng ở bụng. Anh định đuổi theo tên cướp nhưng do mất sức nên gục ngã ngay trên đường phố New York. Hơn 1 giờ nằm đau đớn với vết thương, anh chỉ nhận được sự vô cảm của những người xung quanh.
Có 25 người đã đi qua chỗ Hugo nằm, thế nhưng họ đều dửng dưng bước đi. Có người đứng lại ngó nhìn, có người lật người bị nạn lên xem xét, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó dù họ tận mắt thấy máu đang rỉ ra từ vết thương của nạn nhân.
Hơn một giờ sau, nhân viên y tế xuất hiện, nhưng người đàn ông xấu số này đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu.
Cái chết của Hugo Tale-Yax đã làm xôn xao cộng đồng mạng mấy ngày qua khi đoạn băng an ninh quay cảnh anh nằm trên phố được công bố.