Năm nào có đều kiện, mình cũng ghé khu Phong Nha Kẻ Bàng, vào viếng trong hang Tám Cô. Khu vực này rừng núi còn mênh mông, hùng vĩ lắm, đường vào khu Tám Cô còn rất nhiều những cây cổ thụ lớn ngay trước tầm mắt, điệp trùng với núi non trải dài như vô tận. Ngay cả con đường nhựa đã trải mà còn chen chúc dây leo sà trước mặt, dốc xuống dốc lên, 2 xe ngược chiều phải xe dừng xe chạy mới đi qua nhau được. Nhìn những núi đá cao bạt ngàn cây rừng đủ thấy cái nghề khám phá hang động này vô cùng nguy hiểm. Sao người ta CHỈ BIẾT ĂN QUẢ MÀ KHÔNG NHỚ MỘT CHÚT TỚI NGƯỜI TÌM RA CÂY. Lẽ ra anh phải được tôn vinh, vì những gì anh làm được vô giá lắm. Buồn. Bạn nào ra ngoài đó, có điều kiện ghé giúp đỡ anh với.
