Vài ngày nay, cứ vào chiều tối đi ra đường, chị Bình (ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) lại thấy khó thở, mắt cay xè vì khói. Về đến nhà cũng không yên, chị đành đóng bớt các cửa để giảm khói vào nhà, dù trời rất ngột ngạt, oi bức.


"Ban ngày thì đỡ, chứ tầm chiều tối là thấy oi bực, ngột ngạt lại thêm khói càng khó chịu, mà đúng là mùi khói đốt rơm rạ nồng nặc. Sáng sớm nay thấy khói mù mịt như sương phủ, đi tập thể dục mà khó chịu vì cay mắt mũi quá nên tôi phải về sớm", chị Bình chia sẻ.


Không riêng gì khu vực nhà chị Bình, liên tiếp mấy ngày qua, vào chiều tối và ban đêm, nhiều khu vực tại Hà Nội bị khói mù bao phủ, nhất là những vùng giáp ngoại thành. Có những nơi nồng độ khói đậm đặc khiến người qua đường có cảm giác cay mắt. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là hiện tượng mù quang hóa (còn gọi là nghịch nhiệt) gây ra. Tuy nhiên, theo các nhà khí tượng thủy văn thì khói mù xuất hiện trong những ngày qua là do người dân vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận đốt rơm rạ.


Khói mù bao phủ khắp vùng phía tây Hà Nội từ đêm đến sáng 18/9, gây khó chịu, cay mắt mũi cho người dân sống trong khu vực này. Ảnh: T. An.


Tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe, giảng viên khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cho rằng cần phân biệt khói mù do hiện tượng người dân đốt rơm rạ và khói mù quang hóa. Khói mù quang hóa hình thành khi thời tiết không có gió, khối không khí mát là là trên mặt đất, trên cao lại có khối khí nóng nên không thể đối lưu được. Còn nếu là khói do đốt rơm rạ muốn lan vào nội thành thì phải có gió lớn.


"Trong những ngày có khói bao phủ khi xuất hiện mưa nhẹ, tôi đã đo thử và nhận thấy độ pH của nước mưa