Người "bị xúc phạm tại cuộc thi Vietnam Idol: Tôi đã hơi "quá tay"
Người "bị xúc phạm tại cuộc thi Vietnam Idol: Tôi đã hơi "quá tay"
Trong vòng gặp gỡ Ban giám khảo cuộc thi tìm thần tượng âm nhạc Việt Nam tại Hà Nội ngày 6/7/2010, thí sinh Nguyễn Sơn Lâm không được chọn tiếp vào vòng chung khảo.
> Sự thật vụ ca sĩ Siu Black bị "tố" xúc phạm người khuyết tật?
> Con trai Siu Black: "Mẹ vừa là mẹ lại vừa là bố"
Sau phần trình diễn của Sơn Lâm, ca sĩ Siu Back đã nói: "Nếu trong chương trình của người khuyết tật, em muốn hát cho mọi người nghe, em sẽ thành công". Sơn Lâm cho rằng, đây là câu nói xúc phạm và đã viết thư gửi đến bà Hoàng Yến (Giám đốc Chương trình khuyết tật và phát triển, Đại học Mở TP HCM). Lá thư nhanh chóng được đăng trên các mạng xã hội, gây sự chú ý của nhiều người.
Nguyễn Sơn Lâm
Có hai điểm ca sĩ Siu Black nói không đúng
Lúc viết thư cho bà Hoàng Yến - Giám đốc Chương trình khuyết tật và phát triển về "sự cố nhận xét" của ca sĩ Siu Black, tâm trạng của anh thế nào?
- Tôi viết khi cuộc thi vừa kết thúc, lúc đó, tâm trạng của tôi là bức xúc, buồn và thất vọng.
Sau chuyện đó, có khá nhiều ý kiến bình luận. Người đứng về phía anh cũng có nhưng phản đối thì nhiều hơn. Anh cảm thấy thế nào về những thông tin trái chiều này?
- Tôi cám ơn những người đã có cùng quan điểm với tôi, còn những người đứng về phía chị Siu thì họ cũng không sai. Nhưng đó là những người không trực tiếp chứng kiến sự việc. Vì thế, tôi muốn mọi người hiểu đúng bản chất của sự việc để không có cái nhìn sai lệch về tôi rằng tôi là người kênh kiệu.
Vậy theo anh, ca sĩ Siu Black đã nói không đúng ở điểm nào?
- Có hai chi tiết chị ấy nói không đúng. Một là: Chị ấy nói rằng khi ra khỏi phòng thi, tôi đã quay lại và tuyên bố sẽ đưa việc này ra báo chí. Điều đó là không có. Chi tiết thứ 2 là tôi tự vỗ ngực khoe mình có hai bằng đại học. Thực ra, tôi có nói đến việc học hai trường đại học nhưng không phải bằng giọng thách thức hay khoe khoang.
Ca sĩ Siu Black - Giám khảo cuộc thi Vietnam Idol.
Sự việc ầm ĩ không đáng có
Khi đọc những lời bình luận không đứng về phía mình, anh có hối hận vì đã đưa bức thư lên mạng không?
- Thật ra, bình tĩnh nghĩ lại, tôi thấy, nếu là tôi của mấy ngày trước thì có lẽ tôi sẽ không viết bức thư đó nữa mà chọn cách chia sẻ, nói chuyện với bạn bè cho đỡ bức xúc thôi. Nhưng tiếc là tâm trạng và bối cảnh lúc đó khác. Tôi đi thi không phải để lấy 20.000 USD của cuộc thi hay để nổi tiếng mà là thi cho nhiều người khuyết tật khác, bởi nhiều người bạn của tôi đã không đủ can đảm tham gia. Chính vì vậy, khi nghe chị Siu phát biểu, tôi đã bức xúc không phải vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân tôi mà là tôi đang đại diện cho những người khuyết tật khác. Còn với bản thân tôi, từ bé đến giờ đã trải qua quá nhiều những phân biệt đối xử rồi.
Anh có nghĩ mình đã quá nhạy cảm mà hiểu nhầm ý của Siu Black?
- Đúng là tôi có hơi nhạy cảm nên đã không kiểm soát được sự bức xúc của mình nên đã để sự việc trở nên ầm ĩ không đáng có.
Sau cuộc này anh rút ra được điều gì cho bản thân mình?
- Tôi đã hơi "quá tay", làm ảnh hưởng đến chị Siu và đến chính mình vì chị Siu cũng là người mà tôi rất khâm phục. Tuy nhiên, tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình rằng, giá như chị Siu thận trọng hơn, không nên phát biểu những điều nhạy cảm với những người vốn dĩ quá nhạy cảm.
Qua báo chí, anh có điều gì nhắn gửi đến ca sĩ Siu Black không?
- Tôi muốn chuyển lời đến chị Siu rằng, có thể lúc đó em đã không hiểu hết thông điệp mà chị muốn chuyển tải nhưng ngược lại, ở vị trí của mình, chị cũng không nên có những nhận xét như vậy.
- Xin cảm ơn anh!
"Khi đọc lá thư của Sơn Lâm, tôi rất chia sẻ và hiểu những tổn thương của anh ấy. Nhà nước đã có Luật bảo vệ người khuyết tật và họ có quyền tham gia bất cứ cuộc thi nào mà họ muốn. Theo như những gì Sơn Lâm nói thì ca sĩ Siu Black đã cư xử không đúng ở chỗ, thay vì nhận xét về giọng hát thì chị ấy lại nhận xét về hình thức của người thi". - Bà Võ Thị Hoàng Yến
Nguyễn Sơn Lâm (sinh năm 1982), là nạn nhân dioxin do ảnh hưởng từ cha. Sơn Lâm được nhiều tờ báo viết bài và xem như một tấm gương về sự nỗ lực để học tập và làm người có ích. Anh hiện đang cộng tác cho trang web bongda24h.vn và nhiều tờ báo khác.