Ngoài Ngô Bảo Châu chưa người VN nào hiểu “Bổ đề cơ bản”
GS.TSKH Ngô Huy Cẩn là người quan tâm theo sát việc học của con đến khi Ngô Bảo Châu tốt nghiệp tiến sĩ và đi sâu vào nghiên cứu toán học.
Ông bật mí với chúng tôi: “Ngô Bảo Châu từng thi trượt vào chuyên toán trường cấp hai Trưng Vương lúc lên cấp hai, và phải học lớp thường một năm sau đó lên lớp 7 mới thi đỗ vào chuyên toán”.
Theo ông Cẩn: “Thực ra không phải Châu không đủ khả năng thi đỗ mà vì cách học cấp một ở trường thực nghiệp của Châu hoàn toàn khác với cách ôn luyện chuyên toán trong các trường cấp hai khi đó”.
Ông Cẩn tâm sự: “Về công trình Bổ đề cơ bản của Châu thì chính tôi cũng không hiểu. Tôi từng có giai đoạn 3 tháng ở Mỹ và dành khá nhiều thời gian để đọc công trình của Châu.
Chỗ nào không rõ tôi đã hỏi Châu nhưng cuối cùng vẫn... đầu hàng. Ngay cả anh Ngô Việt Trung, Lê Tuấn Hoa, Viện trưởng, viện phó Viện Toán học là những người có chuyên môn rất gần với Châu cũng nói thật rằng họ cũng không hiểu công trình này”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 12
Còn mình thì vẫn muốn nghe mãi. Đọc bao nhiêu bài báo về anh ấy vẫn không thấy...
Hic, em cũng thế. Ngưỡng mộ anh ý lắm lắm, nhưng bị bội thực roài. Bật TV, giở...
Pháp cũng có một nhà...
Cá nhân em...
Đúng như mẹ/bố nào đấy nói: NBC là song tịch, thì thành tựu...
Tớ là tớ rất ngưỡng mộ anh Ngô Bảo Châu này.
Suy cho cùng, thành công có được của anh í ngày hôm nay hoàn toàn do nỗ lực...
Tự ti thế bạn ơi, thấy người khác thành công 10,...
- Đối với thằng Mẽo thì Fields, Nobel nó...