Vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng trong buổi trò chuyện gần đây, "đả nữ" cởi mở khi chia sẻ về người đàn ông trong bóng đêm của mình cũng như úp mở chuyện bí mật kết hôn.


Tôi và Cường Ngô có chung tình yêu với Hội An



- Dự án phim ảnh “Faifo” của chị và tài tử Thái Lan đang được quan tâm, chị có thể chia sẻ về điều này?


- Đây là dự án phim của tôi và đạo diễn Cường Ngô. Hai anh em tình cờ ngồi cà phê mới phát hiện rằng cả hai chúng tôi đều mê Hội An. Tôi yêu Hội An từ những ngày đầu tiên đóng Dòng máu anh hùng, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ở nơi đây. Tôi nói với Cường Ngô rằng, giá như mình có một bộ phim lãng mạn về tình yêu nơi đây. Ngay lập tức anh ủng hộ nhưng với tình hình kinh tế hiện nay, chúng tôi chỉ có thể làm phim ngắn để thỏa cơn “khát” vì không đủ kinh phí làm phim dài.


Tôi đã lên đề cương kịch bản, anh Cường rất thích và đồng ý làm đạo diễn cho phim Faifo (Hoài phố). Bên tôi đi xin tài trợ và cuối cùng chúng tôi cũng có một bộ phim về Hội An.


Ban đầu lên đề cương kịch bản cho phim, tôi chỉ phác thảo ra một chuyện tình. Khi đặt chân tới mảnh đất này, cảnh vật thơ mộng khiến mình có cảm giác muốn yêu. Chuyện tình yêu đến một cách ngẫu nhiên với cô nhà báo. Cô đến Hội An để nhận thử thách viết về di tích lịch sử trong nước. Nếu viết tốt, cô sẽ được giữ lại tòa soạn, nếu viết không đạt yêu cầu, cô phải ra đi. Trong phim, có hai cô phóng viên, một cô viết về Huế, một cô viết về Hội An do tôi thủ vai. Nhưng khi đến đây, cô không muốn viết về ẩm thực, văn hóa – những thứ mà nhiều người đã viết, cô tìm tòi những điều mới lạ để viết. Cuối cùng, cô quyết định viết về những câu chuyện tình yêu ở nơi đây.


Trong khoảng thời gian cô ta viết bài, có chuyện ngộ nghĩnh xảy ra. Luôn có một người chụp hình gửi cô mà cô không biết đó là ai. Trong tất cả câu chuyện tình yêu cô viết, vẫn thiếu một câu chuyện tình yêu, đó lại chính chuyện tình của cô với người đàn ông chụp hình.


Ngô Thanh Vân và "người tình" mới trên màn ảnh.


- Đây là bộ phim đầu tiên chị viết kịch bản, chị lấy tư liệu từ đâu để viết về tình yêu nơi này?


- Tôi có tình yêu đặc biệt với Hội An. Mỗi khi đi lưu diễn, tôi thường về đây vài ngày nghỉ ngơi. Tất cả những quán ăn, cà phê, con phố, dòng sông… tôi đều đi hết. Chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính trong phim rất thơ mộng mà chỉ xem phim mới có thể cảm nhận hết được.


- Có sự liên kết nào giữa mối tình ngoài đời của chị với mối tình trên phim ở đây?


- Chuyện tình yêu tôi đặt trong phim này là điều tôi mong muốn nó sẽ xảy ra ngoài đời. Nó chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi thôi. Một tình yêu quá lãng mạn và thơ mộng nên tôi nghĩ khó xảy ra ngoài đời.


- Nam diễn viên chính người Thái Lan, tại sao không phải là một diễn viên Việt Nam?



- Thực chất, để chọn một người diễn viên nam để đồng hành cùng tôi bây giờ rất khó. Anh Trí Nguyễn mọi người thấy nhiều rồi nên tôi chắc chắn khán giả sẽ không muốn chúng tôi đóng chung nữa vì nhàm chán.


Khâu lựa chọn “người yêu” cho tôi rất khó khăn. Đạo diễn Cường Ngô lọc hết người này đến người kia đều không hợp. Bởi vì trong Ngọc viễn đông, Cường Ngô tìm cho tôi một người đàn ông gốc Đức lai Thái, quá đẹp trai. Do đó, rất khó để tìm một người như vậy. Tôi cũng yêu cầu anh Cường phải chọn nam diễn viên cao to, đẹp trai, tôi mới chịu đóng. Cuối cùng, cũng có một chàng trai Thái điển trai, cao 1m90, rất lãng tử nữa. Anh chàng đã khiến tôi và đạo diễn hài lòng.