Chiều 9/4, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Hậu Giang đã xác định được danh tính thi thể trôi trên sông Xáng Nàng đoạn thuộc ấp 1, huyện Vị Thủy mà người dân phát hiện vào buổi sáng cùng ngày.



Bức thư được cho là của em Huỳnh Thị Ngọc Trinh thu được tại bàn học của em



Nạn nhân là Huỳnh Thị Ngọc Trinh (SN 2002, ngụ ấp 9, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy). Trinh hiện là học sinh lớp 5A3 Trường tiểu học thị trấn Nàng Mau 1. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước.
Người nhà nạn nhân cho biết vào 16h30 chiều qua (8/4) gia đình đến trường đón Trinh tan học nhưng không gặp. Hốt hoảng, cả nhà tỏa đi tìm kiếm khắp nơi và báo cơ quan công an, sáng nay thì nhận được tin báo con mình đã chết.
Cũng theo người nhà em này, ba ngày trước khi gặp nạn, Trinh có bị mẹ la và đánh vì không làm bài tập.
Ngoài ra, tại bàn học của học sinh này ở trường, cơ quan điều tra thu được một lá thư được cho là của em viết với nội dung muốn đi xa.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
http://news.zing.vn/xa-hoi/nghi-van-hoc-sinhlop5-tu-tu-de-lai-thu-tuyet-menh/a313134.html#discover_article



Bố mẹ nên tìm hiểu tâm lý con cái để can thiệp cho phù hợp với từng bé. Biết rằng chết là sai nhưng hi vọng sẽ ko còn bé con nào tuyệt vọng đến nỗi phải tự kt liễu cuộc đời của mình như thế này. Rớt nước mắt khi đọc những dòng con viết về Út Thật.