Khi đi qua thị trấn Cây Chanh, huyện Anh Sơn (Nghệ An) chúng tôi hết sức lo sợ khi nhìn thấy chú bé lưng trần đang đưa bàn tay nắm chặt dây điện cao thế để đu mình lên trên cột điện.
Bắt chim trên cột điện cao thế
Thấy chúng tôi chụp ảnh, từ trên cao chú bé nhìn xuống, cười vô tư. Hỏi chuyện hai chú bé khác đang chuẩn bị trèo lên cột điện, được biết cả ba đi chăn trâu nhưng nghe tiếng chim non trên cột điện nên rủ nhau trèo lên bắt.
- Cháu có biết đây là đường dây tải điện cao thế không? Chúng tôi hỏi.
- Có chứ. Nhưng hôm nay ngày lẻ mất điện nên làm răng chết người được.
- Vậy nếu bất chợt có điện rồi họ đóng điện thì sao?
Mấy chú bé lại cười rồi bỏ chạy mất.
Chia sẻ qua: Chia sẻ bài này lên Yume Chia sẻ bài này lên Facebook Chia sẻ bài này lên Yahoo Messenger