Sáng 11.8, buổi xin lỗi công khai cụ Trần Văn Thêm, 80 tuổi người chịu
án oan
suốt 43 năm, bất ngờ náo loạn vào phút cuối.Sau khi ông Trần Văn Tuân, Phó chánh án TAND tối cao đọc lời xin lỗi cụ Trần Văn Thêm; người nhà của cụ Nguyễn Khắc Văn (người em họ của cụ Trần Văn Thêm, bị kẻ cướp giết chết năm 1970) gây ầm ĩ hội trường trung tâm văn hóa huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
Trần Văn Thêm
được người thân đưa ra về bằng một cửa riêng tại hội trường Trung tâm văn hóa huyện Yên Phong. Trước đó, cụ bộc bạch: “Tôi có một mong muốn xin bà con làng xã quê hương và gia đình con cháu của ông Nguyễn Khắc Văn chia sẻ, thông cảm với nỗi oan ức của tôi trong hơn 40 năm qua. Từ nay về sau, con cháu anh em hai gia đình gắn kết lại tình cảm gia tộc để quay lại tình nghĩa như trước đây”.
