- Sẽ chỉ có một cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia được tổ chức trong một năm - đó là quy định do Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã ban hành. Năm 2008 chuyện thi hoa đã gây quá nhiều eo xèo; còn năm 2010 tới đây, cuộc thi hoa hậu nào nên giữ vị trí "độc tôn"?


Sau quá nhiều chuyện um xùm chẳng mấy hay ho của "năm hoa hậu 2008 - 2009", Cục Nghệ thuật biểu diễn của Bộ đã ban hành Quy chế tổ chức các cuộc thi hoa hậu, người đẹp. Theo đó, sau một hồi các cuộc thi hoa hậu mọc lên như nấm sau mưa với đủ các chức danh "tầm cỡ quốc gia" khác nhau, theo quy định mới, đến nay, mỗi năm sẽ chỉ có một cuộc thi hoa hậu được gắn với danh xưng Việt Nam, có quy mô toàn quốc.


Thế nên mới diễn ra cảnh tương đối trớ trêu: Cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt VN vì nhanh chân đăng ký trước đã trở thành cuộc thi cấp quốc gia duy nhất được phép tổ chức. Các cuộc thi hoa hậu "quý cô" đành ngậm ngùi nhường bước cho các "quý bà" xúng xính bước lên sân khấu.


Hoàng Thị Yến đăng quang "Hoa hậu Quý bà" 2009


Thế rồi khi cuộc thi "Quý bà VN" vừa kết thúc, chờ đợi cuộc thi "Quý bà thế giới" diễn ra tháng 11 tới đây, thì những chuyện "hậu trường" lùm xùm của nó vẫn chưa thôi ầm ĩ. Hòn bấc vẫn chưa thôi ném đi, còn hòn chì vẫn chẳng ngừng ném lại. Những tuyên bố bất công, thiếu minh bạch và các kiểu tố cáo, thậm chí "dọa" kiện vẫn chưa ngưng lại.


Có mỗi cuộc thi cấp quốc gia dành cho các quý bà thanh lịch, thành đạt đã thế, nếu "thả cửa" cho nở rộ các cuộc thi thì không rõ sự thể có bớt èo xèo?!


Thế nhưng sang năm sau - 2010, có muốn nhiều cuộc thi cũng không được. Vậy thì một cuộc thi cấp quốc gia duy nhất nên là cuộc thi hoa hậu nào?


Có nên là cuộc thi Hoa hậu VN tiếp nối truyền thống 20 năm tổ chức. Năm 2010 Hoa hậu VN sẽ là một diện mạo mới sau vụ "xì căng đan" vô tiền khoáng hậu liên quan đến Hoa hậu Thùy Dung và "trình độ phổ thông" hồi năm ngoái?


Hay đó sẽ là cuộc thi khá gần gũi, đáng lẽ đã diễn ra lần thứ hai trong năm nay nhưng vì nhiều lý do đã phải hoãn lại là Hoa hậu Thế giới người Việt. Sau một lần duy nhất được tổ chức, tìm được gương mặt thanh tú Ngô Phương Lan, cuộc thi này ít nhiều đã để lại thiện cảm trong công chúng. Vậy chiếc vé duy nhất của năm 2010 có nên dành cho cuộc thi này?


Với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, Ngô Phương Lan đã đăng quang thuyết phục ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007


Nhà tổ chức luôn nhiều không đếm xuể mà giấy phép tổ chức lại hiếm hoi là vậy; thế nên có thể nhiều người sẽ cho rằng nên ưu tiên cho các cuộc thi hoa hậu nhằm mục đích lựa chọn người đi ứng thí các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Bây giờ muốn "luyện sắc" thì cũng phải tập trung, có trọng tâm trọng điểm mới mong nhanh chóng cải thiện vị trí của ta trên bản đồ sắc đẹp năm châu (!).


Theo ý kiến đó thì phải nghĩ đến các cuộc thi như Hoa hậu Hoàn vũ VN như đã từng diễn ra một lần sau đó chọn được Thùy Lâm tham dự cuộc thi thế giới tổ chức ở VN hồi năm 2008. Mà đã có "Hoàn vũ" thì cũng chẳng thể bỏ qua Hoa hậu Thế giới, vì thế có khi phải có cuộc thi Hoa hậu Thế giới VN!


Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 Thuỳ Lâm


Cuộc thi nào cũng gói ghém nhiều ý nghĩa, đáng được tổ chức cả, chẳng lẽ Quy chế thi hoa hậu phải gấp rút "cắt xẻ", nới rộng?


Năm tới có cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World 2010) do VN đăng cai mà lại không có cuộc thi Hoa hậu Thế giới VN thì lấy ai để đem chuông đi đánh ngay tại xứ mình đây?!


Mà nếu có cuộc thi Hoa hậu Thế giới thì các cuộc thi khác như Hoa hậu Hoàn vũ VN, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu VN và dĩ nhiên, cả Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt 2010 chẳng lẽ không đáng được tổ chức?!


Làm thế nào bây giờ? Sự cạnh tranh xem ra quá... khốc liệt!


Nên sửa đổi quy chế, nới rộng các cuộc thi quốc gia hay là dứt khoát chỉ có một cuộc thi mang danh nghĩa toàn quốc chính thức nhưng sẽ chọn ra Hoa hậu đi thi Miss World, Á hậu 1 đi thi Miss Universal, Á hậu 2 đi thi Miss Earth?


Vấn đề này đem ra bàn trước, khi "mùa hoa hậu 2009" đang trôi qua xem ra cũng chẳng phải là quá sớm!


Danh Anh


http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thaoluan/410679/index.html